📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gửi người tôi yêu!

11 trả lời, 1.452 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-21 08:48:55lehoanglam>
Phượng Của Ngày Xưa

Đôi hàng mi ướt khóc người đi
Phượng ơi ngày ấy còn lại gì!
Đâu ngày xuân thắm? Đâu hè muộn?
Và đâu nên nỗi phải biệt ly?

Phượng của ngày xưa ta rất yêu
Yêu hương thiếu nữ của bao chiều
Và bờ môi thắm mê ly lắm
Ta quyện vào nhau say đắm yêu

Phượng của ngày xưa rất dịu hiền
Trói lòng ta bởi nét xuân duyên
Và bởi từng câu nói dịu ngọt
Ta chết hồn ta trong mắt huyền

Phượng ngày xưa ấy hay dỗi hờn
Lúc nào cũng muốn giành phần hơn
Ta yêu lắm Phượng trẻ con ấy
Sưởi ấm lòng ta lúc cô đơn

Phượng của ngày xưa đã đi rồi!
Mắt huyền môi thắm đã xa xôi
Và phương trời ấy nàng có biết
Ta vẫn yêu nàng mãi chẳng thôi
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Khi tình đã lỡ


[/align] Hỏi lòng chắc đã quên?
Khi mùa thu chưa tới.
Lá còn xanh.
Khi chiêm bao vẫn gọi.
Tiếng lòng anh.

Hỏi lòng chắc đã quên?
Khi hoàng hôn chưa xuống.
Mây còn bay.
Khi mệt nhoài giấc muộn.
Đau quắt quay.

Hỏi lòng chắc muốn quên?
Khi tình còn lên tiếng.
Xưa vọng về.
Khi miên man kỷ niệm.
Trong cơn mê.

Hỏi lòng sẽ cố quên?
Khi tim yêu đã chết.
Đêm lạc loài.
Khi đường xa đã mệt.
Chờ đợi ai?
[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Không tên

[/align] Có khi anh mơ mình là chàng hoạ sĩ
Vẽ bức tranh tình để tặng em
Ngại ngùng chẳng biết em có vừa ý
Hay lạnh lùng chẳng buồn ghé mắt xem

Có khi anh mơ mình là chàng ca sĩ
Hát khúc nhạc tình để tặng em
Ôm đàn rong ruổi từng con phố
Đợi cánh rèm lay cửa sổ từng đêm

Có khi anh mơ mình là gã hành khất
Áo rách cơ hàn đi khắp thế gian
Hạnh phúc, niềm vui anh góp nhặt
Và cả tim yêu dành tặng cho nàng

Có khi anh mơ mình được em yêu
Hương thiếu nữ và chiếc hôn đầu ngây ngất
Giữa cơn yêu biết nẻo tình nào thật
Buông tay nắm, đường về anh quạnh hiu

Có khi anh thấy mình là gã phu xe
Những bến bờ, những dãy người áo trắng
Đợi bóng người qua. Rồi một ngày anh chết lặng
Pháo đỏ nhuộm đường, anh làm gã phu xe[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Tự vấn

[/align] Có những nỗi buồn không thể nào giấu nổi
Những lúc lặng im hay ánh mắt nhìn xa xôi
Chợt thở dài, tự nhủ, rồi cũng qua thôi
Đường phía trước, đi hoài rồi cũng sẽ đến

Ai người hoan vui mà chạnh lòng chống chếnh
Mỗi bước đi, chỉ hiu quạnh kề bên
Khoảnh khắc này sẽ không thể nào quên
Bức tranh đẹp không thể thiếu màu u tối

Trên ngày vui, sẽ nhớ về thời nông nổi
Để con tim phải lầm lũi đơn côi
Ai chờ ai, cho quá khứ quá xa xôi
Khi thực tại dần nhuốm màu tươi sáng?[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Hành trình

[/align] Trên những cung đường yêu thương
Anh-với chiếc xe hai chỗ, mui trần, số tự động
Lướt qua nhanh, những hình ảnh của một thời ký ức
Tìm về những nếp gấp của thời gian

Từng vòng xe lăn
Anh-với chiếc xe hai chỗ, mui trần, số tự động
Lướt qua nhanh, những ốc đảo tình yêu mượt mà
Trên sa mạc cuộc đời, từng bóng người qua

Mỗi một vòng xe lăn
Anh-với chiếc xe hai chỗ, mui trần, số tự động
Lướt qua nhanh, những ngã rẽ bất chợt
Thoáng nhận ra, những mảnh tình thưa thớt

Vòng xe vẫn mãi lăn
Anh-vẫn chiếc xe hai chỗ, mui trần, số tự động
Rong rủi tìm, nơi kết thúc của một dòng sông
Cho vơi đầy những cảm xúc mênh mông

Cho bắt đầu một tình yêu bất chợt[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Giấc mơ và EM

[/align] Ta mơ gì bên EM
Chiều thu chưa tắt nắng
Bên mặt hồ phẳng lặng
Trời trong hay mắt EM trong?

Ta mơ gì với EM
Là môi hôn tha thiết
Tóc ai soi bóng nguyệt
Hay sợi tình trao nhau?

Ta mơ gì, hỡi EM?
Dải đường xa sương khói
Bước chân vui dù mỏi
Cuối đường ta có đôi[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
These arms

[/align] My arms are always opened for you,
With love, with honesty, and even blue.
I never let you fall, or never feel sad.
Girl, will you be forever MyLove?
...
My arms are always opened, from now...
With strength, with peace, and even sorrow.
I never let you go, or never feel bad.
Please, do not hurt, bring me Love!
[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Đành thôi

[/align] Đành thôi hết nhớ hết mong
Đành thôi bỏ lại nụ hồng ai trao
Hương xưa cùng với trăng sao
Đành thôi bỏ lại đêm nao say tình

Dấu yêu sót lại quanh mình
Đường xưa đã vắng bóng hình giai nhân
Đành thôi bỏ lại ân cần
Đành thôi bỏ hết ái ân thuở nào

Biết rằng ta chẳng cần nhau
Đành thôi mi ướt giọt sầu chia ly
Người đi, tình cũng ra đi
Đành thôi bỏ lại đoá quỳ bên hiên [/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng

[/align] Có khi nào EM thấy buồn?
Nhớ anh qua từng chiếc hôn?
Vội tìm anh sâu trong đáy mắt.
Còn lại gì, những giọt lệ tuôn?
[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Tương tư

[/align] Thơ thẩn hết thẩn rồi lại thơ.
Nhớ ai ai nhớ lại thẩn thờ.
Chênh vênh một cõi hồn cô quạnh.
Ôm gối mơ màng lại ngẩn ngơ.
[/align]
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-26 18:47:57lehoanglam>
Em bảo, yêu em không anh hỡi?
Kề bên anh sao lòng vẫn băn khoăn
Đôi tay anh dù cứ vẫn ân cần
Vẫn đôi mắt nhìn em đầy đắm đuối
Em bảo, nhớ em không anh hỡi?
Ngày vẫn trôi, vẫn từng cánh thư trao
Vẫn mỗi sáng, chung đường mình gặp nhau
Đến ngã rẽ, em nhớ anh quay quắt
Em bảo, tình anh không là thật
Không cuồng si, không trọn vẹn riêng em
Bên đời anh có bao kẻ yếu mềm
Đợi tiếng yêu trong mỏi mòn vô vọng
Em nhớ, anh bảo em cứ sống
Hãy cứ vui vì em được anh yêu
Nhưng anh ơi, anh có biết bao chiều
Cùng dạo phố, mắt anh nhìn xa lắm?
Em buồn, trong tình em sâu thẳm
Muốn ngã về anh, biết anh ngã về đâu
Rồi mai kia dòng đời sẽ bể dâu
Anh xa vắng, tình em đành dang dở
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0
Đã biết là em thuộc về người
Biết hương tình cũ chẳng phai phôi
Sao ta vẫn cứ như kẻ dại
Đem vết thương lòng xát muối chơi
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đăng nhập để trả lời
0