📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

sang thu

8 trả lời, 1.429 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-26 17:11:02BĂNG NGUYỆT>
Sáng mùa thu tiết trời hơi lành lạnh
Nổi nhớ nhưng thương nhớ xin gởi trao
Nhớ mãi phút ban đầu lưu luyến ấy
Thương nhau chi giờ lại phải nhớ nhau !!!!
Đăng nhập để trả lời
0
Hihihi thơ hay thiệt, thương làm chi rồi nhớ nhau hén.....hong thương mà nhớ mí lạ chứ thương rồi nhớ có gì lạ hong ta hihihi
Ah Demen nhớ cho dấu vào nha...Chúc vui và weocom bạn đến với vườn thơ vntq nha...
 
 
Thu sang
 
 
Mây xám lưng trời nghiêng nắng nhạt,
Lá vàng từng cánh nhè nhẹ bay
Em đi chầm chầm chiều ngơ ngác..
Lành lạnh mùa thu đang khẽ lay....
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-27 04:37:31DemenRPH>
Chiều thu ngoài mưa rơi lác dác
Tiếng nhạc du dương chạnh nổi lòng
Gởi theo gió thu niềm thương nhớ,
Nhớ mãi về ai phút dại khờ.....
 
BN, cám ơn đã giúp DM "bo? dấu"  bài thơ. Không rành lắm cái font VNI. Ím new to the site. Thank you and have a great evening !
   
Đăng nhập để trả lời
0
Thu ngại ngùng nép sau chiều nhạt nắng
Vụng dại về khi chưa hết gió đông
Vội vàng chi em, chuyện lấy chồng
Để thu về tình anh thành trái đắng.
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
Hi hi tui củng góp 1 chúc nhớ thương  nha
 
Gió xuân phơi phới chiều cuối đông
Em tôi nhẹ bước trong tay chồng
Đi về nơi xưa tìm hương củ
Vói tôi và em hay với chồng
 
Lê quốc
Đăng nhập để trả lời
0
BN, cám ơn đã giúp DM "bo? dấu"  bài thơ. Không rành lắm cái font VNI. Ím new to the site. Thank you and have a great evening !


Ko có chi đâu DM....bây giờ bỏ dấu ổn rồi đó hih chúc DM và các bạn ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nha....
 
Thu sang 2
 
Tự bao giờ ai đặt mùa thu
Tên mùa thu làm ta quyến luyến
Bốn mùa đi ai đưa ai tiển
Đúng hẹn lại về....một chuyến thu!
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hihihi thơ hay thiệt, thương làm chi rồi nhớ nhau hén.....hong thương mà nhớ mí lạ chứ thương rồi nhớ có gì lạ hong ta hihihi
Ah Demen nhớ cho dấu vào nha...Chúc vui và weocom bạn đến với vườn thơ vntq nha...


Thu sang
 
 
Mây xám lưng trời nghiêng nắng nhạt,
Lá vàng từng cánh nhè nhẹ bay
Em đi chầm chầm chiều ngơ ngác..
Lành lạnh mùa thu đang khẽ lay....
 


 
Em biết tình ta rất men say
Lá vàng rơi rụng cánh hao gầy
Em đi ngơ ngác chiều hôm ấy
Em nghĩ gì em buổi chiều ngay?
Đăng nhập để trả lời
0
Tiết trời mùa thu sáng mộng lành
Giọt sương động lại sáng long lanh
Trao nhau hơi thở cùng trời đất
Mộng ước ngày rất tinh anh.
 
Trích đoạn: DemenRPH

Sáng mùa thu tiết trời hơi lành lạnh
Nổi nhớ nhưng thương nhớ xin gởi trao
Nhớ mãi phút ban đầu lưu luyến ấy
Thương nhau chi giờ lại phải nhớ nhau !!!!

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: rumaingannam

Tiết trời mùa thu sáng mộng lành
Giọt sương động lại sáng long lanh
Trao nhau hơi thở cùng trời đất
Mộng ước ngày xưa rất tinh anh

Trích đoạn: DemenRPH

Sáng mùa thu tiết trời hơi lành lạnh
Nổi nhớ nhưng thương nhớ xin gởi trao
Nhớ mãi phút ban đầu lưu luyến ấy
Thương nhau chi giờ lại phải nhớ nhau !!!!

Ta muốn ru em mãi ngàn năm
Như mây với gió của đêm rằm
Đăng nhập để trả lời
0