📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Anh Kều msf không biết tại sao?

1 trả lời, 1.498 lượt xem — Trang 1 / 1
Có lẽ anh sinh ra đã cao là vậy
Em không hiểu tại sao?
Gía như anh cho em một chút
Em sẽ cao bằng anh...
Để em là em gái anh không thẹn
Anh cao rồi lại còn hay cười
Cười hoài cười mãi khi...
Thật khó hiểu phải không anh?
Gía như anh là anh trai em
Em sẽ bắt anh phải khổ như các anh em
Không!lạy chúa em sẽ là bạo chúa mất thôi !
Thôi đành vậy em sẽ là em gái anh thôi![:D]
 
Thu buồn nhớ gió heo may....!
Đăng nhập để trả lời
0
Thấy bài thơ ngộ nghĩnh nên ghé đọc cũng vui vui, cám ơn bien_gio_nui_em !!

Biển, gió, núi và tình em

Biển gió núi tình em rộng lớn
Ngợp lòng anh khuya sớm từng cơn
Anh dang tay đón tình cao ngất
Núi biển tình chạm gió xanh vờn

Đăng nhập để trả lời
0