📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chuỗi thơ...

2 trả lời, 1.004 lượt xem — Trang 1 / 1
Bản tình cuối...
Đã không còn cái ngày xưa ấy
Ngồi viết thơ gửi tặng mối tình đầu
Gửi về em, người tôi yêu dấu
Nghĩ về em mà thức cả đêm thâu ...

Đã không còn cái vẻ mặt u sầu
Nhớ về em mà trái tim nhức nhối
Nỗi đau này biết khi nào qua nổi
Vì yêu em mà vẫn mãi đơn côi ...

Đã không còn, đã hết thật rồi
Bài thơ cuối cùng tình anh đã chết
Chuỗi ngày yêu đến đây là hết
Mai gặp lại xin ngoảnh mặt mà đi...

Hình bóng xưa - tim đã khắc ghi
Nay nhìn lại chẳng còn gì trong đó
Lúc mở mắt ngày mai trời sáng tỏ
Ánh bình minh soi dõ trái tim ta...

Mới nhận ra phía trước còn tất cả
Nuối tiếc gì một quá khứ đã qua?
Vậy thế nên mỗi lần ta vấp ngã
Hãy cố nhìn phía trước mà đi...

Đăng nhập để trả lời
0
Phải không em tình như làn gió
Thoảng qua đây không biết tự bao giờ
Dẫu chỉ là một lời nói vu vơ
Làm cho anh ngày đêm sầu nhớ
Anh vẫn tự nhủ lòng sao em nỡ
Khắc tim anh dấu vết không phai
Để thu về cho lá rụng chiều nay
Anh thờ thẫn một mình qua lối nhỏ…
Chiều không em chiều cũng như bỡ ngỡ
Anh nhớ em nức nở chiếc lá rơi
Hồn anh như ngơ ngẩn chơi vơi
Để thêm nhớ thêm thương vời vợi…
Anh vẫn mãi ngồi đây ngóng đợi
Tình yêu em theo gió bay về
Có phải chăng đời chỉ là giấc mộng
Mộng không em mộng không đẹp bao giờ
Tình em mộng – Thơ của anh cũng mộng
Thơ vắng em thơ rớt giọt lệ sầu…
Vì tim anh từng tan vỡ lần đầu
Em đâu biết hay em lơ đãng
Gót chân anh theo mây phiêu lãng…
Mơ bên em và gửi nắng cho em
Em hãy cứ như nụ hồng sáng sớm
Sáng long lanh dưới nắng ban mai
Để anh thương anh nhớ bóng hình ai….
Anh thơ thẩn chiều nay em có biết…..
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
DÙ tôi cố gắng rất nhiều
EM thì vẫn thế chẳng yêu tôi gì
KHÔNG yêu tôi vẫn khắc ghi
YÊU em yêu cả đến khi chết rồi
ANH giờ vẫn mãi đơn côi
NHƯNG em có hiểu tình tôi bây giơ
ANH buồn chỉ biết làm thơ
VẪN yêu vẫn viết vẫn mơ về nàng
YÊU em- sự thật phũ phàng
EM nhiều người thích chẳng màng đến tôi...
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0