📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỰ TRÀO

1 trả lời, 1.141 lượt xem — Trang 1 / 1
Chẳng phải tiên cũng chẳng phải ma
Khô khô ướt ướt giống như là...
Xìu xìu ển ển dường như thể...
Chút ít văn chương chỉ để mà...
Cái chuyện kiếm tiền thì chỉ biết...
Trút vốn đời "trả nợ tình xa"
Nếu được về xưa thì ta sẽ...
Phật thánh hay ma cũng gọi là...
                                         Hoàng
                            
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-31 05:51:45TÚ LÒNG...THÒNG>
Chào huynh DHH.
Đệ có bài thơ gần gần giống ý huynh, nhưng hơi khác một chút tặng huynh làm kỷ niệm nha.

TỐT TƯỚNG
 
Cái tướng tui vầy cũng được khen
Được bì, được tị, được bon chen
Nói quan, chớ phải ông quan lớn
Bảo lính, không ra chú lính quèn
Tụng niệm đâu thành sư đắc đạo
Cày bừa chẳng giống dáng phu phen
Con gà mà trói còn không chặt
Hà cớ gì lắm ả muốn quen

Tú Lòng...Thòng
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua
Đăng nhập để trả lời
0