📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Tùy Bút - Tản Văn

Tuổi thơ tôi

0 trả lời, 1.419 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-31 08:41:01haicun>
                  Tuổi thơ tôi
                    Tặng các bạn đồng môn
                 trường cấp III Yên Bình 1972-1975.
 
Qua bao làng quê gặp bao con sông như thế
Cũng mãi chảy khi ạt ào, khi lặng lẽ
Cũng gốc đa, rủ bóng hàng tre
Cũng ùm oàm rộn vui lũ trẻ
Cũng con đò ngang mải miết đi về
 
Qua bao làng quê gặp bao mái trường như thế
Cũng đơn sơ tranh tre nứa lá
Cũng dốc núi chênh vênh
Cũng tiếng trống thùng thùng róng rả
Cũng thầy cô vui buồn bên trò nhỏ hồn nhiên
                         * *
Qua bao làng quê
          Có nơi nào như thế...
                                         Có nơi nào như thế - Tuổi thơ tôi !

                                                           Hải Cún
Hai Ly
Đăng nhập để trả lời
0