📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐỨNG LÊN

0 trả lời, 1.082 lượt xem — Trang 1 / 1
ĐỨNG LÊN




Ngắm ảnh gia đình thương con nhớ vợ
Uống hình nhau để nhớ suốt đời
Em ơi lòng dạ bời bời
Trời oi bức quá chân trời đang mưâ
Thôi đừng than trách hiểu chưa
Đừng nên so sánh được thua ích gì
Con đường mình thích mình đi
Ừ thì thua thiệt , ừ thì chông gai
Có đi mới biết đường dài
Có sống cho thật mới biết ai thế nào
Thơ anh chua sót làm sao
Nhưng trăng còn tỏ và sao chưa mờ
Khổ đau nên mới ra thơ
Được cười , được khóc là chưa mất gì
Em ơi ta đưng lên đi
Tương lai rộng mở bước đi còn dài
Đăng nhập để trả lời
0