📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THÁNG BA

1 trả lời, 1.070 lượt xem — Trang 1 / 1
Tháng ba,đỏ trời màu hoa gạo
Thắm môi nàng trong ánh lê minh
Hoa xoan tím, rơi đầy thảm cỏ
Biếc da trời, ngà ngọc...trong xanh

Con đường vắng ghập ghềnh chân bước
Cát bụi nào trắng xoá giá băng
Trời rét đậm, trong lòng buốt lạnh
Đỏ, tím trời hong ấm tim đơn

Em có hiểu, tháng ba nào ấy
Có một người lê bước đơn côi
Thả hồn mình trong màu hoa gạo
Hoa xoan tím... mơ màng áo em

Xa ngút nhìn màu xanh của lá
Luỹ tre làng xào xạc gió lay
Đôi chim én bay về xứ ấm
Nhớ tháng ba... nhớ em
Nhớ màu hoa...
TQhuy
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ

chiều có tím trong lòng tôi rất tím
em có qua nơi cửa ngõ chân trời ?
hay là em đứng lại nhoẽn miệng cười !?
cho tôi thấy tôi là tôi đấy chứ !
sao có vàng, tim em còn thiếu nữ
mây có trôi, nơi u ám tôi ngồi...
chiếc lá vàng rơi có vỡ làm đôi.
tôi sẽ giữ trong tim tôi một nữa ...
em có đi qua , đừng gõ vào nỗi nhớ...
để lòng tôi còn giữ phút bình yên
nếu em muốn quên, thì đừng bảo tôi quên ...
tôi sẽ nhớ , bởi vì tôi muốn nhớ
chân em bước chắc mềm như hơi thở
vai em run bên cửa sổ tâm tình
tối Sài Gòn không em ở kề bên...
.......
.......
nên tôi gọi tên em là...
nỗi nhớ...
Đăng nhập để trả lời
0