📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CÂU TRỘM

0 trả lời, 1.089 lượt xem — Trang 1 / 1
CÂU TRỘM




Hai thằng ở hai bờ
Đêm ra câu trộm cá
Quăng lưỡi câu giữa hồ
Cước cuốn nhanh vội vã

Hai lưỡi câu ngoắc nhau
cả hai đều hăm hở
Kẻ kéo , người buông câu
Chắc mẩm mình vớ bở

Sáng ra trời sáng tỏ
Cùng nhìn nhau ngẩn người
Ôi chó má cuộc đời
Mạt cưa gặp mướp đắng

Xã hội thật bố nhắng
Kẻ cướp khoác bóng đêm
Lại có chức có quyền
Ai chẳng bảo lương thiện
Đăng nhập để trả lời
0