Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng mơ ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Anh thật tình quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc được gặp lại em rồi được biết em vẫn mạnh khoẻ bình yên cùng vui với thơ thơ ...Vì muốn gấp thương gửi chém mì ăn liền nho nhỏ nầy cho kịp lúc em vừa đi làm về đang mệt mỏi đói bụng em có thể dùng tạm lót lòng nên Anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn em nè ...
Anh xin trân quý thân thương mến kính chúc em cùng quý quyến luôn được vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT .
[color="#008000"]TB:Tuy anh không có ghi rõ là thương tặng em như thường lệ nhưng thiệt tình là :
Hơn thương hơn tặng hơn cho
Hơn tình hơn nghiã học trò hư không ....
Rất ước mong Em được Vui thật nhiều nha ! Hi ...Hi ...
[/color]
EM ĐẾN THĂM ANH
Em đến thăm anh chiều xuân hồng
Nắng hồng hôn gót thơ ngây trông
Hai tà khép mở hoa mắc cỡ
Mây trắng vòng thơm núi tiên bồng
Em đến thăm anh ca dao cười
Buồn bay bướm đậu vui cong môi
Vòng thơm kỷ niệm rừng thay áo
Trắng nhớ hồng thương ngọt yêu đời
Em đến thăm anh bể hồi xuân
Cát reo bụi hát cỏ múa mừng
Tre khô tràn nhựa sanh măng lớn
Suối cạn nước trào hương tình nhân
Em đến thăm anh mộng yên bình
Tay tình dài tóc lưng chân kinh
Tắm mưa tắm nắng căng vòng thẹn
Trăng non dỗ ngọt cõng chuyện mình....
MD.04/12/11
LuânTâm

[font="Times New Roman"]Thêm Mùa Xuân Nữa
Thêm mùa xuân nữa tình tràn đầy
Tẩm hương tình nhớ vị nồng cay
Em mang về tặng cha với mẹ
Rượu mừng kỷ niệm chén tình say
Thêm mùa xuân nữa anh gieo chữ
Mọc cây thương ái rễ tương tư
Bình an trời đất xanh mầm mới
Đủ màu đủ sắc ghép tình thư
Thêm mùa xuân nữa.. nữa nha anh!
Ca dao em ngọt mộng an lành
Trăm hoa đua nở ngàn năm vẫn
Nắng ngọt ngào xuân mắt long lanh
Thêm mùa xuân nữa hoa tình dâng
Khắn khít bên anh nẻo xa gần
Cùng mưa cùng nắng cùng đi hết
Qua cõi trăm năm dẫu phù vân
Mỹ Trinh
Em xin họa hai câu thơ trên của anh cho vui .
[color=#CC0099]Hơn thương hơn tặng hơn cho
Hơn tình hơn nghiã học trò hư không ....
Hơn son hơn sắt hơn nồng
Hơn thương hơn tặng hơn lòng được cho...
Từ đây mình khỏi lập lại rườm rà câu tặng nhau nữa nha anh Tâm, nhưng tất cả là hơn thế ạ! Anh có đồng ý với MT không nè! Thương mến
Anh thật tình quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc được gặp lại em rồi được biết em vẫn mạnh khoẻ bình yên cùng vui với thơ thơ ...Vì muốn gấp thương gửi chém mì ăn liền nho nhỏ nầy cho kịp lúc em vừa đi làm về đang mệt mỏi đói bụng em có thể dùng tạm lót lòng nên Anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn em nè ...
Anh xin trân quý thân thương mến kính chúc em cùng quý quyến luôn được vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT .
[color="#008000"]TB:Tuy anh không có ghi rõ là thương tặng em như thường lệ nhưng thiệt tình là :
Hơn thương hơn tặng hơn cho
Hơn tình hơn nghiã học trò hư không ....
Rất ước mong Em được Vui thật nhiều nha ! Hi ...Hi ...
[/color]
EM ĐẾN THĂM ANH
Em đến thăm anh chiều xuân hồng
Nắng hồng hôn gót thơ ngây trông
Hai tà khép mở hoa mắc cỡ
Mây trắng vòng thơm núi tiên bồng
Em đến thăm anh ca dao cười
Buồn bay bướm đậu vui cong môi
Vòng thơm kỷ niệm rừng thay áo
Trắng nhớ hồng thương ngọt yêu đời
Em đến thăm anh bể hồi xuân
Cát reo bụi hát cỏ múa mừng
Tre khô tràn nhựa sanh măng lớn
Suối cạn nước trào hương tình nhân
Em đến thăm anh mộng yên bình
Tay tình dài tóc lưng chân kinh
Tắm mưa tắm nắng căng vòng thẹn
Trăng non dỗ ngọt cõng chuyện mình....
MD.04/12/11
LuânTâm

[font="Times New Roman"]Thêm Mùa Xuân Nữa
Thêm mùa xuân nữa tình tràn đầy
Tẩm hương tình nhớ vị nồng cay
Em mang về tặng cha với mẹ
Rượu mừng kỷ niệm chén tình say
Thêm mùa xuân nữa anh gieo chữ
Mọc cây thương ái rễ tương tư
Bình an trời đất xanh mầm mới
Đủ màu đủ sắc ghép tình thư
Thêm mùa xuân nữa.. nữa nha anh!
Ca dao em ngọt mộng an lành
Trăm hoa đua nở ngàn năm vẫn
Nắng ngọt ngào xuân mắt long lanh
Thêm mùa xuân nữa hoa tình dâng
Khắn khít bên anh nẻo xa gần
Cùng mưa cùng nắng cùng đi hết
Qua cõi trăm năm dẫu phù vân
Mỹ Trinh
Em xin họa hai câu thơ trên của anh cho vui .
[color=#CC0099]Hơn thương hơn tặng hơn cho
Hơn tình hơn nghiã học trò hư không ....
Hơn son hơn sắt hơn nồng
Hơn thương hơn tặng hơn lòng được cho...
Từ đây mình khỏi lập lại rườm rà câu tặng nhau nữa nha anh Tâm, nhưng tất cả là hơn thế ạ! Anh có đồng ý với MT không nè! Thương mến










