📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HƯƠNG ÁO-thơ LUÂN TÂM

5.732 trả lời, 505.351 lượt xem — Trang 106 / 192
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-19 02:04:34LuânTâm>
Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Bên em có tuyết hôn ? Bên anh mưa bão tuyết sập trời tha hương liên tiếp em ơi !Anh lại không được khoẻ trong lúc năm cùng tháng tận Tết đến cũng cần có chút thì giờ xả giao lễ mễ tối thiểu tối cần thíêt nưã em ơi !Cho nên lâu rồi anh không thể thơ thẩn thơ ngây thơ mộng gì hêt em ơi !

Hôm nay anh thật quá vô cùng xúc động cảm động được gặp lại em với những lời thăm chúc thật chân tình và bài thơ tiên bồng tuyệt vời "HNTT" mà em đã chịu thương chịu khó thương hoạ thương tặng để an ủi nâng đỡ tinh thần anh !
Do vậy , anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt đôi dòng đáp lễ và xin trân quý thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được thực nhiều Sức Khoẻ để vui hưởng Tết Nguyên Đán Tân Mão thật An Khang Vạn Sự Hạnh Phúc Tốt Đẹp Trọn Vẹn Như Ý & Thân Tâm An Lạc hơn năm cũ 100% em nha !

Thư bất tận ngôn em nha ! "Người em sầu mộng cuả muôn đời " à...ơi !MD.01/31/11 LT.

CHỈ CẦN ĐƯỢC NGHE EM CƯỜI
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Chỉ cần được nghe em cười
Cây khô nẩy lộc hoa tươi xuân hồng
Chỉ cần biết em vẫn mong
Chín tầng điạ ngục cũng không cản đường

Chỉ cần biết em còn thương
Vá trời đội đá thiên hương em hồng
Chỉ cần em thơ tiên bồng
Trăm cay suối ngàn đắng sông cũng tình

Chỉ cần biết em cho xin
Cũng vui tuyệt đỉnh cũng tin mút muà
Chỉ cần em cho chút buà
Dỗ dành nắng bướm hoa mưa mộng lành

Chỉ cần biết em cần anh
Đất đen hoá ngọc lều tranh hoá đền
Chỉ cần em được bình yên
Ngai vàng cũng đổi cõi tiên mặc dù

Chỉ cần em chịu nhận thư
Bút cùn mực cạn máu dư tình hồng
Chỉ cần em cho ẵm bồng
Nhân gian kinh kệ ngược dòng mặc mây

Chỉ cần em cho nắm tay
Chung thân hương lưả đầu thai cũng chờ
Chỉ cần em cho ngây thơ
Dối cha dối mẹ đổi đời cũng vui

Chỉ cần được nghe em cười...

Em ơi....

MD.01/31/1
(Tức ngày 28 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
[size=4][font="Times New Roman"][size=4]Anh Tâm ơi! Em làm bài thơ này như là bài thơ tặng đầu năm 2011 nha anh... không biết tới ngày mồng 1 tết em có thể làm kịp hay không nữa vì mấy hôm đó đi làm hơi nhiều. Nếu đến đó mà có thể thì em sẽ viết bài thơ tết mồng 1 để chúc tết mới đúng điệu ăn tết. Chúc anh mùa xuân mới 2011 hạnh phúc và mạnh khỏe nhe....Thương mến!

[size=4][font="Times New Roman"][size=4]Hương Nhớ Tình Thơ
(Thương tặng Mỹ Trinh và Luân Tâm)

Em về đá nở hoa mưa bướm
Đất trổ xuân hồng anh đào thơ
Bể tình hứng nghiã nâng hồn chữ
Câu nhớ câu thương câu hẹn hò

Em về hương luá đuà hương áo
Hương nhớ vòng vo đo vòng eo
Bưởi non cam chín chanh chua ngọt
Lưả mắt rượu môi vòng lưng đèo

Tết từ chung áo mưa hoa mộng
Lần đầu nín thở ngỡ chiêm bao
Sôi kinh nấu sử soi tình sử
Hương nhớ tình thơ ngây ướt ao...

Anh về cội nhớ mọc cành xuân
Trổ hoa thay lá nhánh hồng ân
Hoa bướm cười đùa hương trong gió
Chật nứt con tim nhạc tình dâng

Anh về áo mới thơm tình thơ
Nghiên bút yêu thương dệt mộng chờ
Vẽ hoa tô mộng giăng thềm nắng
Hoa môi mắc cỡ tưởng còn mơ

Trời xuân phủ mộng dáng em đầy
Hương nhớ ngọt ngào má hây hây
Thơ anh yểu điệu vòng con gái
Tay choàng tay nắm hái thơ ngây

Luân Tâm & Mỹ Trinh
Đăng nhập để trả lời
0
BÊN ĐỒI THƠ NGÂY

Em ơi....

Một mai núi lở sông bồi
Vẫn còn hương áo bên đồi thơ ngây
Em về để áo lại đây
Hoa còn điệu bướm còn say vòng tình
Mưa trước miễu nắng sau đình
Lời thề trên gối tay mình thăng hoa
Thương thật gần nhớ thật xa...

Em ơi..

MD.08/04/10
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
CHỊU LỜI CHO HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Tiễn ông bà Táo chầu trời
Nắng hư mưa thực tuyết rơi ngậm ngùi
Năm cùng nổi tháng tận trôi
Buồn bay bể mộng vui ngồi cầu thơ

Bánh mứt đợi cá chép chờ
Tràn đồng cổ tích vô bờ chiêm bao
Giáng Hương Từ Thức trầu cau
Về thơm đỉnh nhớ ngọt ngào bình yên

Chung tay ngoan chung chân hiền
Đồng lòng tát cạn rừng thiền bể đông
Bướm tiên trắng hoa tiên hồng
Bờ thương núi bến nhớ sông dâng tình

Tết Cha Tết Mẹ Tết Mình
Tết chuà Tết miễu Tết đình Tết hôn
Chịu thương thẳng chịu khó tròn
Gà mờ thỏ đế cò con tiên bồng

Tình trong nghiã trong ơn trong
Thả thơ dạo nhạc chung dòng phù sa
Chưa đi đã muốn về nhà
Bếp hồng hủ hỉ tương cà ngọt thơm

Sớm ôm trưa ôm tối ôm
Chưa vưà chưa đủ chưa tròn chưa đâu
Dài lưng tốn vải qua cầu
Run tay cởi áo chiêm bao học trò

Hứng thơ nâng thơ cõng thơ
Chung môi hôn Tết tình cờ...Thương ơi !
Tiễn ông bà Táo chầu trời
Bướm hoa ở lại chịu lời cho hôn ...

Cưng ơi ....

MD.01/26/11 (Tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
CHO ĐỜI CÒN HOA

Mưa như than khóc giùm ai
Nỉ non giọt ngắn giọt dài năm canh
Em ơi! Hoa lá lià cành
Dù mưa vẫn muốn lá xanh hoa hồng...

Mưa từ biển cả về sông
Ruộng vườn vẫn đợi một lòng nhớ mưa
Đất khô cỏ cháy mất mùa
Xác thân thiêu đốt giấc trưa rã rời...

Cũng may mưa đến kịp thời
Cho em hết khát cho đời còn hoa
Từ em nũng nịu cùng ta
Mưa xuân rơi ướt áo hoa giận hờn…

Guốc cao thêm lạnh bàn chơn
Cõng em qua phố đường trơn quên về
Nghĩ mình chân đất áo quê
Bây giờ bỗng được cận kề tiểu thư...

Cảm ơn mưa đã nhân từ
Khiến nàng tiên đẹp không từ chối ta
Vui cùng trời đất bao la
Em cười e thẹn thịt da thơm lừng…

MD. 07/07/98
LuânTâm

(Trích trong TT ”Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh”,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA,USA.2005,tr.128)

 


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-26 21:21:16LuânTâm>
KHÔNG MÒN THƯƠNG  ĐAU

"Trời mưa thì mặc trời mưa

Tôi không có áo trời chưà tôi ra"(1)
Cõi người cõi quỷ cõi ma
Đội mồ xáo thịt nồi da đầu hàng

Ngăn sông đỏ cấm chợ vàng

Đầu môi chót lưỡi nhân gian nhân tình
Trước hết hồn sau giật mình
Tan đàn xẻ nghé miếu đình lạnh tanh

Rừng vàng bể bạc chiếu manh

Đầu voi đuôi chuột sao đành đảo điên
Trời thấp ngưả đất cao nghiêng
Dời non lấp bể lưả thiêng vá trời

Chim hồng lạc tổ thôi nôi

Đuổi con cọp dữ rong chơi thỏ mèo
Xuân hương chống xuân hoa chèo
Tuyết đông lệ đá đói nghèo tình quê

Thơ mộng đi thơ ngây về

Buồn vui hôn bóng trăng thề trăng non
Phù sa chín nhánh bồng con
Mưa nguồn chớp bể không mòn thương đau....

MD.01/26/11

(Tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
(1) Ca dao


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Bên em có mưa tuyết hôn em ơi ?

Hôm nay đúng là ngày 23 Tháng Chạp lễ cúng tiễn đưa ông bà Táo về chầu trời rồi em ơi ! Nhưng bên anh mưa tuyết ngập đất trời lạnh cóng tay mờ mắt không thể viết nhiều cho em được em ơi !
Do vậy anh chỉ xin mạn phép vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn em & Xin trân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ một ngày lễ Cúng tiễn ông bà Táo thật đầm ấm và thật nhiều sức khỏe để vui hưởng Tết Nguyên Đán cùng Năm Mới Tân Mão thực sự an bình thịnh vượng phát tài vạn sự như ý nguyện thân tâm an lạc mãi mãi như suối nguồn thơ bất tận của em vậy đó em nha ...

Thư bất tận ngôn em nha ! "Người em sầu mộng của muôn đời " của anh ơi ! MD.01/26/11 LT.

HƯƠNG NHỚ TÌNH THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em về đá nở hoa mưa bướm
Đất trổ xuân hồng anh đào thơ
Bể tình hứng nghiã nâng hồn chữ
Câu nhớ câu thương câu hẹn hò

Em về hương luá đuà hương áo
Hương nhớ vòng vo đo vòng eo
Bưởi non cam chín chanh chua ngọt
Lưả mắt rượu môi vòng lưng đèo

Tết từ chung áo mưa hoa mộng
Lần đầu nín thở ngỡ chiêm bao
Sôi kinh nấu sử soi tình sử
Hương nhớ tình thơ ngây ướt ao...

MD.01/26/11
(Tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
*** Viết theo ý thơ của anh Luân Tâm và cũng tặng anh vào dịp tết nguyên đán 2011
Chúc anh Luân Tâm một năm hạnh phúc và mạnh khỏe...hồn thơ lai láng vui sống với các nàng thơ của anh nhen...Thương mến!



Cùng Anh Mùa Xuân

Em muốn vui xuân với mọi người
Bên anh ngày tháng nụ cười tươi
Cùng đi dạo phố mua quà tết
Bất tận mùa xuân ở khắp nơi

Em muốn trưng hoa khắp cả nhà
Muốn cùng anh đàn hát vui ca
Tặng thơ tặng nhạc ngàn lời chúc
Mạnh khỏe bình an nhất nhất là...

Em muốn xuân này tay trong tay
Hoa thơ hoa nắng từ sớm mai
Hoa hồng hoa trắng hoa hàm tiếu
Dâng anh hương ngát tháng năm dài

Em muốn xuân này và mãi mãi
Theo anh lăn lốc cõi trần ai
Văn chương chữ nghĩa tình quê mẹ
Bồi đắp tình cha núi sông dài

Em muốn tặng anh chút ngọt ngào
Nhẹ nhàng thi bút mộng trăng sao
Mắt anh lấp lánh xuân xanh biếc
Hương mực hương đời thơm nao nao...

Em muốn tặng anh cả thiên đường
Tình kinh tình sử đã ngàn chương
Áo thơm áo lụa hồng e ấp
Áo của quê hương mảnh tình thương...

Mỹ Trinh

01/25/11
(Tức 22 tháng chạp, năm Canh Dần)



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Ngày mai là 23 tháng Chạp lễ cúng tiễn đưa ông bà Táo về chầu Trời rồi đó nha Thương ơi !

Anh thật quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng...ấm lòng hạnh phút thấu trời xanh ...đọc đi đọc lại cả chục lần rồi mà vẫn còn muốn đọc mãi những lời quá hiền dịu ngọt ngào thân thương cao quý của em thăm chúc xẻ chia đồng cảm đồng điệu kề tai rót mật thủ thỉ thì thầm hàn huyên kể lể tâm sự  khôn dứt & bài thơ tiên bồng tuyệt vời mênh mông hoa hồng ân thơ "CTCNTCCT" em đã chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm thương họa thương tặng cho anh nè em ơi !

Thương ơi !Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt đôi dòng đáp lễ đa tạ ơn em đồng thời cũng xin trân quý thương yêu thương kính chúc em & GĐ mai Cúng tiễn ông bà Táo thật đầm ấm thương nhớ về những kỷ niệm êm đềm hoa mộng bướm mơ cùa chúng Mình hồi nhỏ ngây thơ thơ ngây được quấn quýt quây quần bên ông bà cha mẹ anh chị em trong những ngày thiêng liêng trọng đại nầy em nha...

Thư bất tận ngôn em nha...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi !
MD.01/25/11 LT.

ÔM THƠ NGÂY NGỦ DƯỚI HOA
(Thương tặng em Hoài Thương )

Hăm ba tháng Chạp mai rồi

Tiễn ông bà Táo chầu trời hôn em
Bồng bềnh ấm mênh mông êm
Hoa mưa trơn hoa nắng mềm ướt mơ

Đường vào hương áo đợi chờ
Bồng thương ẵm nhớ cõng bờ thương ca
Ôm ngây thơ ngủ dưới hoa
Cải trời đắng đất khổ qua chung tình

Thơm đổ quán ngọt xiêu đình
Tài hoa giấu mặt tài tình thơ ngây
Tràn xuân trắng mộng hồng mây
Ru ngon đêm dỗ ngọt ngày bình yên

Chung môi sôi lưả hương nguyền

Mút muà trăng mật thêm ghiền thêm mê....

Cưng ơi....


MD.01/25/11

(Tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Dần)



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-25 14:07:23LuânTâm>
Anh Tư ơi! Anh khỏe rồi hả anh... còn em thì đã qua một chúa nhật bận rộn và một thứ hai cho ngày bắt bắt đầu một tuần làm việc.  Chiều nay em về rất trễ và cũng rất mệt cho nên giờ này mới vào đọc thơ anh đây anh ơi! Bài thơ ngày hôm qua và bài thơ ngày hôm nay đều đặc biệt dễ thương vô cùng anh ơi! Những câu chữ thật bình thường đơn giản nhưng đi vào lòng em một cách sâu đậm mà nhẹ nhàng...vì anh làm em cảm động muốn nhõng nhẽo thiệt rồi anh ơi! Anh có biết giờ này của em là đã sắp đến giờ đi ngủ rồi đó anh, đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai một ngày dài đầy công việc.  Vì vậy em xin vắn tắt gửi anh vài hàng thôi anh nha!  Chúc anh buổi chiều vui và hài lòng cơm chiều với cá chiên xả ớt nữa anh nha...nếu có thể ăn giùm em một chút để gọi là chia sẻ với anh cho em vui...!! LoveU....!

EM KHÔNG NHÕNG NHẼO ANH DƯ HƯƠNG BUỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...


nhiều khi anh nghĩ nếu như

em không nhõng nhẽo anh dư hương buồn
ong không lượn bướm không vờn
hoa khô cỏ héo trăng non hết tình

nhiều khi anh nghĩ nếu mình

không thương không nhớ không nhìn nhau không
tim tan gan rã nát lòng
một ngày không gặp ngàn năm không nhà

nhiều khi anh nghĩ nếu mà

hoa trôi bèo giạt tương cà nhừ tương
bụi quốc ngữ tro thiên hương
riêng mình anh chịu đau thương cũng hồng

nhiều khi anh nghĩ nếu lòng

sương ru tuyết dỗ tình trong chân tình
nhân gian ghen nhân loại rình
cũng không chia cách chúng mình thăng hoa

nhiều khi anh nghĩ nếu ta

chung thân chung tắm ao nhà cần thơ
bến tre mộng sài gòn mơ
cu kêu ba tiếng dựng cờ dựng nêu

nhiều khi anh nghĩ đã yêu

cho lời chịu lỗ bao nhiêu cũng còn
chưa vưà chưa đủ chưa mòn
chung môi trăng mật bồng con sưã đòi ...

Cưng ơi...


MD.01/24/11

(Tức ngày 21 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm

CHUNG THƠM CHUNG NGỌT TRẦU CAU CHUNG TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Nhiều khi chỉ một chút xa
Tưởng đâu năm tháng mất nhà xa quê
Sương đêm ướt bóng trăng thề
Gió vi vu khóc đường về vắng tanh

Nhiều khi mấy bữa vắng anh
Không ăn không uống không cành không hoa
Trông mưa chờ nắng cháy da
Buồn hiu thương nhớ ngọc ngà vỡ tan

Nhiều khi chân bước lang thang
Hồn trôi bốn bể bàng hoàng mùa xuân
Vần thơ con chữ ngại ngần
Cắn răng tim rụng trăm lần khổ đau

Nhiều khi ngồi đó nghẹn ngào
Bốn bề dâu bể mà khao khát rồi
Là khi mưa cuốn nước trôi
Là khi thờ thẫn cút côi một mình

Nhiều khi em nghĩ trời sinh
Không hờn không giận không tình không vui
Cho em nhõng nhẽo ngược xuôi
Cho anh năn nỉ cưng ơi...cưng à...

Nhiều khi em nghĩ tình xa
Nhớ thương khao khát thật là khổ ơi
Cần Thơ mây gió chơi vơi
Bến Tre dừa rụng rã rời tim quê

Nhiều khi em nghĩ đã mê
Quên hờn quên giận để về gặp nhau
Bòn bon kẹo sữa đủ màu
Chung thơm chung ngọt trầu cau chung tình...

Anh ơi...

Hoài Thương
01/24/11


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 22:51:12LuânTâm>
EM KHÔNG NHÕNG NHẼO ANH DƯ HƯƠNG BUỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...


nhiều khi anh nghĩ nếu như

em không nhõng nhẽo anh dư hương buồn
ong không lượn bướm không vờn
hoa khô cỏ héo trăng non hết tình

nhiều khi anh nghĩ nếu mình

không thương không nhớ không nhìn nhau không
tim tan gan rã nát lòng
một ngày không gặp ngàn năm không nhà

nhiều khi anh nghĩ nếu mà

hoa trôi bèo giạt tương cà nhừ tương
bụi quốc ngữ tro thiên hương
riêng mình anh chịu đau thương cũng hồng

nhiều khi anh nghĩ nếu lòng

sương ru tuyết dỗ tình trong chân tình
nhân gian ghen nhân loại rình
cũng không chia cách chúng mình thăng hoa

nhiều khi anh nghĩ nếu ta

chung thân chung tắm ao nhà cần thơ
bến tre mộng sài gòn mơ
cu kêu ba tiếng dựng cờ dựng nêu

nhiều khi anh nghĩ đã yêu

cho lời chịu lỗ bao nhiêu cũng còn
chưa vưà chưa đủ chưa mòn
chung môi trăng mật bồng con sưã đòi ...

Cưng ơi...


MD.01/24/11

(Tức ngày 21 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
THIÊN HƯƠNG EM HỒNG
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em muốn cùng anh dạo chợ hoa

Chìu em cưng đẹp vui cưả nhà
Cho hoa em Tết khoe áo mới
Thật tình hoa hậu thua em xa

Em muốn cùng anh dạo vườn thơ

Chìu em cưng điệu bướm dựng cờ
Cho hoa em mộng tràn kinh sử
Thật tình thơ thẩn thua em mơ

Em muốn cùng anh dạo chợ trời

Chìu em cưng cõng thơ rong chơi
Cho hoa em trắng hồng sông núi
Thật tình hương sắc thua em rồi

Em muốn cùng anh dạo ruộng vườn

Chìu em cưng cỡi sóng văn chương
Cho hoa em tắm phù sa ngọt
Thật tình thua hết em thiên đường...

Thơm trăm nhớ ngọt ngàn thương

Hứng hoa quốc ngữ thiên hương em hồng....

MD.01/24/11

(Tức ngày 21 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm


TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ hảo cầu ơi ! Em Khoẻ hôn em ơi ?

Hồi nảy anh đã viết xong cho em 1 bài thương tình phèn nho nhỏ để đáp lễ tạ ơn em cho 2 anh em Mình được gặp nhau hủ hỉ cho vui 1 chút trong lúc Nàng xuân hồng Tân Mão đang thướt tha trước ngõ rồi em ơi ...Nhưng thiệt tình quá xui xẻo em ơi ! Anh vưà copy từ Email định post thương gửi thương tặng em ..Thì bỗng nhiên chớp mắt nó đã biến mất tiêu hết sạch trơn rồi nè em ơi ! Anh thật quá dỡ khóc dỡ cười phải ráng cậm cụi viết lại 100% mà sao quá thua kém bài trước rồi em ơi ! Xin em chịu khó xem đỡ buồn vậy thôi em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha ! "Người em sầu mộng cuả muôn đời" cuả anh ơi ...

Xin em bảo trọng giữ gìn sức khoẻ thật tốt để chuẩn bị 2 ngày nưã lễ cúng tiễn đưa Ông Bà Táo về chầu Trời  em nha ....

MD.01/24/11 LT


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
*** Viết theo ý thơ của anh Luân Tâm...


Gió Chở Mây Về Hát Xuân Nồng

Gió chở mộng em về đùa mây ngủ sắc
Cho nghìn sau ở lại thuở thơ ngây
Những đóa hoa tim ửng hồng đây đó
Trang điểm mùa xuân sắc nước hương trời

Gió chở mộng anh khắp miền rong chơi
Tóc đùa nắng môi đùa nồng lên má
Tết ở muôn nơi xuân đi xứ lạ
Tết ở trong tim đầy ngập những thiên đường

Gió mùa xuân chở loài người bằng âm hưởng
Thênh thang hồng chiếm ngự trái tim yêu
Mùa hồng ân xin tặng nhau thương mến
Dịu dàng ơi...tha thứ mãi cho nhau...

Gió chở mây tung tăng giởn sắc màu
Vàng đỏ tím hồng xanh trên mí mắt
Những niềm vui về đón nhau hương ngát
Quên trần gian giây lát những muộn phiền

Cởi lưng gió vũ khúc đàn mây âu yếm
Ôm tình xuân... ôm vũ trụ say mềm
Ta mời nhau ly rượu mừng xuân mới
Gom giọt tin yêu mây đón gió tưng bừng...

Mỹ Trinh
01/23/11 (tháng chạp, ngày 20, năm canh dần)



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-23 20:25:03LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?

Biết hôm nay em đến nhà 2 Nhóc ăn cơm thật ngon thật vui vẻ đầm ấm hạnh phúc lắm, anh thực sự vui mừng lắm em ơi !
Thương ơi !Anh cũng đang lu bu bận rộn với các Nhóc trong ngày cuối tuần hiếm hoi nầy nè ...Thương ơi ! Anh định viết vài câu ngắn thăm chúc đáp lễ tạ ơn em cho kịp lúc em về em đọc cho em vui em khoẻ 1 chút nè ...Nhưng anh mới viết nưả chừng thì bỗng có khách không hẹn trước nên thành ra trễ quá trời rồi nè em ơi ! Thương ơi ! Bấy giờ Anh chỉ xin phép mạo muội vắn tắt muá riù... ghi lại chúc xúc cảm chân thành tiếp ý nối vần 2 bài thơ tiên bồng quá tuyệt vời nho nhỏ ngọt ngào hiền dịu thuỷ chung dễ thương cao quý vơi vợi mênh mông mềm lòng hứng thơ ngây thơ cuả em đã chịu thương chịu khó chắt chiu thức khuya dậy sớm thương tặng riêng cho anh nè...Thương ơi !

Anh xin trân quý thương yêu thương mến thương kính chúc em & GĐ  thật sự an vui & Have A Verry  Good  Weekend em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! MD.01/23/11 LT.

CHỈ RIÊNG ANH HIỂU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Chỉ riêng anh hiểu riêng em hiểu
Hồng mưa hồng nắng tắm trăng hồng
Hồng trời hồng đất nâng xuân mật
Hồng hương hồng lưả sưã non sông

Chỉ riêng anh hiểu riêng em hiểu
Giận là yêu dấu ghét nhiều thương
Xoay lưng là đợi chờ quấn quýt
Ghen quá hôn mê bể thiên đường

Chỉ riêng anh hiểu riêng em hiểu
Trăm thương ngàn nhớ hoa học trò
Chỗ ngồi chỗ đứng chung mơ ướt
Yêu nhau đứt ruột sao vòng vo

Chỉ riêng anh hiểu riêng em hiểu
Mèo tiên nho nhỏ thỏ tiên cào
Đỉnh hồng vực trắng đèo thơ mộng
Tay lưả chân tình vòng chiêm bao

Chỉ riêng anh hiểu riêng em hiểu
Xuân muộn hồng trần tình vỡ đê
Trăm năm nắng hạn mưa rào đói
Nghìn kiếp chung hồn khát hôn mê

Chỉ riêng anh hiểu riêng em hiểu
Cần chi thề bóng hẹn trăng sao
Bây giờ tuyệt đỉnh tràn dâng hiến
Mặc tình nghìn trước rước nghìn sau

Nếu riêng anh hiểu em không hiểu
Cũng được cũng đeo cũng si mê
Cũng tình cũng nghiã hơn yêu nưã
Thơm cưng dỗ ngọt cưng khỏi chê...

Cưng ơi....

MD.01/23/11
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
BAO NHIÊU CŨNG TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Xuân về trong mắt em trong
Bể xanh gọi nắng chim hồng mộng du
Rừng vàng ngơ ngẩn hồn thu
Đông trôi hè nổi sương mù áo mây

Trăng mật đêm tân hôn ngày
Trốn kiếm ngắn bắt đền dài cho hôn
Thương rồi yêu nưã mê hơn
Cho thơm cho sạch cho hồn thơ ngây

Tóc dài áo dài tay dài
Chân không hương lưả thơ say hồng trần
Qua cầu cởi áo phù vân
Chung môi hoá bướm chung thân học trò

Trăng non nho nhỏ em thơ
Ngọt ngào nho nhỏ anh khờ dấu yêu
Có em ấm sớm êm chiều
Còn em lận đận bao nhiêu cũng tình...

Cưng ơi...

MD.01/22/11
LuânTâm



Những cánh hoa tim

DẶN DÒ CHUNG CHÂN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Anh về xuân cũng về theo
Chim quyên cu đất quê nghèo vẫn thơm
Rừng mơ suối mộng thả hồn
Gió mây chở những nụ hôn về nguồn

Anh về xuân nắng hồng thương
Mai đào nẩy lộc chiều sương ấm lòng
Trăng ươm mật ướp môi hồng
Khát khao về uống rượu nồng tân hôn

Anh về xuân cũng về hôn
Bôn ba chợ tết cười giòn líu lo
Qua cầu cởi áo học trò
Chung chăn chung gối dặn dò chung thân

Anh về trăm ngõ cũng xuân
kẹo thơm bánh ngọt trọn phần cho em
Chiều theo vào ngõ tay mềm
Đêm ầu ơ giọt trăng mềm...ru nhau...

Anh ơi...

Hoài Thương
12/22/11


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Tư ơi! Anh tìm ở đâu ra hai bài thơ này dễ thương quá đi...Làm em đọc lại hết mấy lần mà vẫn chưa ngờ là thơ của mình, em cứ ngồi hình dung lại cái tâm trạng lúc viết bài thơ đó...cũng như nhiều lần đọc lại thơ của mình.  Hôm nay em viết một bài tùy hứng cho anh trước nha! rồi mí họa thơ anh sau.  Anh đi chợ vui không anh? có mua đồ gì cho tết chưa? hihi... Thế nào cũng la em sao mà thắc mắc mãi từ chuyện to đến chuyện nhỏ...Nè anh ơi! ấy thế mới là...là là....là gì đố anh biết đó? mà em còn không biết là gì nữa nè! Thấy anh đang cười duyên... tươi như hoa đó phải hong anh ơi!  hỏi chứ sao không LoveU hén?



LÀ KHI EM ĐÃ HIỂU

Chỉ Riêng Mình Em Hiểu
Anh thương em bao nhiêu
Làm sao em nói hết
Từng buổi sáng buổi chiều

Chỉ riêng mình em hiểu
Mây từ cõi lãng du
Đi về miền thương nhớ
Tìm nghe khúc tình ru

Chỉ riêng mình em hiểu
Gió hôn rừng mùa đông
Gió hôn môi mùa hạ
Gió hôn ráng chiều hồng

Là những khi em hiểu
Tha thiết giọt mùa thu
Khát cơn mưa tình ái
Bay vào cõi mây mù

Chỉ riêng mình em hiểu
Giọt máu tim từ đâu
Từ khi trao anh đó
Nhịp tim đập lần đầu

Là khi em đã hiểu
Không thể nào còn xa
Dù núi sông cách trở
Giọt tình yêu mặn mà

Hoài Thương
12/22/11


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
CHỈ CÒN EM
(Thương tặng em Hoài Thương)

Vườn thơ cổ tích chỉ còn em
Cô Tấm nàng Hương chợ Đào tiên
Công dung ngôn hạnh hoa chanh ngọt
Chắt chiu chữ nghĩa đạo thánh hiền

Thức khuya dậy sớm mặc gió đông
Cò con lặn lội nuôi con chồng
Hẩm hiu rau đắng rau dừa nước
Lục bình bèo cám hồn núi sông

Còn đóm lưả thương que diêm thương
Trời mưa bong bóng cá lên đường
Run tay bắt cá rô kho tộ
Cơm nóng canh thơm em thiên hương !

Món ngon vật lạ dành chồng con
Không giày không lụa không phấn son
Quanh năm tần tảo vai áo vá
Cần thơ hiền dịu điệu Sài gòn !

Đầm ấm ngọt ngào vợ tiên thơm
Thương ơi ! Cưng quá cưng hết trơn...
Dài lưng tốn vải anh mắc nợ
Thương không đòi nợ chỉ đòi hôn....

MD.11/28/08
LuânTâm


VƯỜN HẠNH PHÚC
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Chỉ còn mình em ở bên anh
Hương thơm táo chín ngọt thanh thanh
Vườn sau vườn trước hồng cổ tích
Trăng lên thơ mộng đón an lành

Cùng anh thức trắng dệt lụa thơ
Cùng anh kham khổ lúa hai bờ
Chung vai chung sức song song bước
Bao nhiêu cực nhọc đời còn mơ

Đốt lên ngọn lửa sưởi chiều đông
Ấm giọt tình yêu cháy lửa hồng
Quay quần hạnh phúc tim em nói
Dâng hết cho anh trọn tấm lòng

Này tình này nghĩa này ân sâu
Muôn thuở nghìn năm chưa bạc màu
Còn em ở lại bên anh mãi
Bến tre chung thủy vườn trầu cau

Anh nợ em hoài nghìn nụ hôn
Sớm tối trưa chiều hôn má thơm
Nghìn câu thơ ngọt hơn đường mía
Cưng ơi ! còn nữa mấy vòng ôm...

11/28/08
hoaithuong


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
THIÊN ĐƯỜNG EM THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Thương em thương em thương em
Nghìn sau ngày nghìn xưa đêm hẹn hò
Hoa mắc cỡ bướm học trò
Em trốn anh kiếm vòng vo cội nguồn
Đi trăm nhớ về ngàn thương
Vẫn thơm vẫn ngọt thiên đường em thơ
Hồng đi hồng đứng hồng chờ
Hồng mây hồng khói hồng mơ hồng trần
Trăng non xa gió nước gần
Dư cơm dư áo thêm cần có nhau
Tình hồng chung bóng trầu cau
Xuân hồng thơ mộng ngọt ngào rước dâu...

MD.01/22/11

LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?

Thương ơi !Từ hôm qua tới nay 2 anh em Mỉnh đã quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc nghẹn ngào rưng rưng ...vui mừng được gặp lại nhau rồi ...kề tai rót mật nhỏ to hủ hỉ hàn huyên kể lể tâm sự an ủi nâng đỡ tinh thần nhau ...bất tận ngôn ...để chuẩn bị ăn Tết lớn chưa từng ...Thiệt tình đó nha ... Có phải vậy hôn ...Em ơi ! Thương ơi !
Bây giờ anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt muá rìu đôi dòng quê muà thô thiển đáp lễ tạ ơn em & Xin thương yêu trân quý thương mến thương kính chúc em & Quý quyến cuối tuần thật Vui Mạnh để chuẩn bị đón mừng Tết Nguyên Đán & Năm Mới Tân Mão Vạn Sự Như Ý An Khang Thịnh Vượng Tuyệt Vời Trọn Vẹn 100% em nha...

Thư bất tận ngôn em nha ...Thương ơi ! Nho Nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! MD.01/22/11 LT.

BAO NHIÊU CŨNG TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Xuân về trong mắt em trong
Bể xanh gọi nắng chim hồng mộng du
Rừng vàng ngơ ngẩn hồn thu
Đông trôi hè nổi sương mù áo mây

Trăng mật đêm tân hôn ngày
Trốn kiếm ngắn bắt đền dài cho hôn
Thương rồi yêu nưã mê hơn
Cho thơm cho sạch cho hồn thơ ngây

Tóc dài áo dài tay dài
Chân không hương lưả thơ say hồng trần
Qua cầu cởi áo phù vân
Chung môi hoá bướm chung thân học trò

Trăng non nho nhỏ em thơ
Ngọt ngào nho nhỏ anh khờ dấu yêu
Có em ấm sớm êm chiều
Còn em lận đận bao nhiêu cũng tình...

Cưng ơi...

MD.01/22/11
LuânTâm



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu...đáp lễ tạ ơn em đồng thời cũng xin trân quý thương mến kính chúc em & GĐ Have A Verry ...Verry Good  Weekend để chuẩn bị ăn Tết vui Xuân Tân Mão Thật An Khang Thịnh Vượng Phát Tài Hạnh Phúc Vạn Sự Như Ý Nguyện Thân Tâm An Lạc mãi mãi em nha...
Thư bất tận ngôn em nha ! MD.01/22/11 LT.

XUÂN HỒNG NẮNG HỒNG HOA HỒNG
(Thương tặng em Hương Quế)

Xuân hồng nắng hồng hoa hồng
Ong vòng bướm vòng mây vòng lưng ong
Thương trong nhớ trong tình trong
Em hương quế ngọt ấm lòng thơ anh...

MD.01/22/11
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Tâm ơi à...! Hương Quế thay mặt chị Mỹ Trinh xin thương mến trân quí tặng anh bài thơ này.  Chúc anh đón tết và ăn tết vui vẻ hạnh phúc cùng người thân....Kính mến.



Vô Bờ Quê Mẹ Tình Hồng

Vô bờ quê mẹ ca dao
Có anh tình mãi ngọt ngào quê hương
Tràn bờ xuân mộng hoài thương
Chấp đôi cánh mở thiên đường tình ca
Có anh chữ nghĩa ngọc ngà
Hương thơ bay bổng ngân nga gió lành
Dấu buồn đáy mắt long lanh
Tan vào mây trắng mộng lành vui ca
Có anh xuân khắp thái hòa
Cám ơn muôn thuở thơ ca mặn nồng
Vô bờ quê mẹ tình hồng...

Hương Quế


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Tư ơi! bài thơ ngắn của anh tha thiết lắm anh ơi! Em xin được viết với anh để gửi về những yêu dấu một thời... xin cùng anh giữ lại mãi những kỷ niệm đẹp nhất của một đời người anh nha...LoveU...!

ÁO HỌC TRÒ

Cọng rau ngọn cỏ hồn sông núi

Chân đất tay phèn má bụi tro
Lang thang bốn biển tình thơ dại
Ngày nắng đêm mưa áo học trò....

MD.01/11/08

LuânTâm


Cho hồn áo trắng về vui Tết
Thơ ngây ở lại đón xuân về
Kỷ niệm trong tim còn in dấu
Lưu bút ngày xưa giọt đam mê...

Hoài Thương
12/21/11



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-21 20:13:18LuânTâm>
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không? Em về nhà rồi và đã khỏe hơn một chút.  Em lật đật chạy vào đây tìm thơ của anh là đã khỏe hẳn ra rồi đó anh ơi! Cám ơn anh, Hương Quế và chị Mỹ Trinh đã giúp trang thơ của anh em mình hoạt động mỗi ngày.  Bao nhiêu ngày em  không có ở nhà nên những công việc vẫn còn đó chờ em về nên quá lu bu anh ơi! Vắng thơ và vắng những thân yêu của mình lâu ngày nên em xin vô đề viết liền với anh nha! không biết hồn thơ vẫn còn ở đó chờ em hay không nữa...Rất mong hỗ trợ tinh thần như mọi ngày anh nha.....LoveU.....!



Anh tư ơi! cho hai anh em mình cùng về đón tết nha anh Tư của em....!!



BÃO GIÔNG TUYẾT LẠNH ĐÂU LÀ...
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Ngọt ngào hơn Tết hơn xuân
Anh về đón tháng chạp gần bên em
Trang hoàng cửa trước sau thềm
Nâng niu nho nhỏ nụ mềm môi thơ
Vần thương chải tóc ngu ngơ
Vần yêu chín ngọt trái mơ bùi bùi
Vần hồng thêu áo ngày vui
Giường mây chiếu mộng chưa nguôi đêm tàn
Mùa đông coi vậy mà sang
Anh may áo Tết cho nàng cho anh
Cho cha mẹ kỷ niệm lành
Cho quê hương nhớ còn xanh xanh hoài
Cho anh đầy lộc cầu may
Cho em son sắt cầu tài cầu duyên
Cho tình nhau mãi còn ghiền
Cho mê phờ phệt thần tiên cõi trần
Cho xa mà cứ mãi gần
Chín tầng mây mở cửa nâng gót hồng
Cầu trời khẩn phật như lòng
Anh đi anh ở cũng nồng hương thơ
Hoài thương hoài nhớ hoài chờ
Tết về em dệt niềm mơ hiền hòa
Bão giông tuyết lạnh đâu là
Vẫn thơ vẫn mộng tình ca mật đường
Quê mình trăm nhớ ngàn thương
Đi đâu lòng cũng vấn vương ta Mình


Anh ơi...

Hoài Thương


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
ÁO HỌC TRÒ

Cọng rau ngọn cỏ hồn sông núi

Chân đất tay phèn má bụi tro
Lang thang bốn biển tình thơ dại
Ngày nắng đêm mưa áo học trò....

MD.01/11/08

LuânTâm


(Bài thơ ngắn đầu tiên cố ý gieo vần trắc....
Thân tặng tất cả quý Bạn cựu hoc sinh TrườngTrung Hoc Công Lập BếnTre(Kiến Hoà)&Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho đang lưu lạc nổi trôi nơi xứ lạ quê người mà lúc nào cũng vẫn thao thức xót xa thương nhớ mồ mả Ông Bà Cha Mẹ Tổ Tiên, quê hương  xóm cũ trường xưa...và những kỷ niệm ấu thơ hoa mộng êm đềm không bao giờ còn có thể tìm gặp lại được nữa !)


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-21 20:39:16LuânTâm>
TUYẾT RƠI THÌ MẶC TUYẾT RƠI
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Bồng thương cõng nhớ rong chơi ao nhà
Bếp hồng mẹ khói ấm cha
Giường thơ chăn mộng gối da ôm tình
Trăng ăn mật tháng chạp nhìn
Xuân hồng gội tóc chân kinh đỉnh trời
Chim chung bóng cá chung đôi
Bướm vờn hoa nắng kiếm lời lưng ong
Sau hè hoa bưởi hoa vông
Trước sân nguyệt quới trắng vòng trạng nguyên
Vàng mai chiều thuỷ tóc tiên
Mồng gà vạn thọ bình yên cúc vàng
Bánh phồng hiền bánh tráng ngoan
Kẹo dưà chuối sấy xếp hàng dựng nêu
Hò hẹn sớm đón đưa chiều
Chiêm bao thơm ngọt nâng niu chưa từng
Bánh chưng bánh tét mứt gừng
Hoa cười chim hót trào xuân hồng trần
Dìu nhau dạo chợ chung chân
Câu thơ câu nhạc ăn mừng cầu thương
Câu nhớ vô bờ tơ vương
Cầu duyên đòi nợ cho thường mưa môi
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi

Cưng ơi...

MD.01/21/11
(Tức ngày 18 tháng Chạp năm Canh Dần)


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
CÒN EM QUÊN CẢ THÁNG NGÀY THA HƯƠNG
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Còn em nho nhỏ ngây thơ

Cho anh dỗ ngọt ướt mơ tiên bồng
Mặc sấm sét mặc cuồng phong
Nghìn năm đỉnh trắng vực hồng đào nguyên
Cho em thơ mộng bình yên
Cho anh thơ dại thương điên nhớ khùng
Tăm cá đông bóng chim xuân
Chân mây tay tuyết ăn mừng đồng tâm
Tài hoa giấu mặt âm thầm
Chiêm bao nho nhỏ viếng thăm học trò
Chung đường mộng chung lớp mơ
Bà ba trắng nón lá thơ áo dài
Tóc bay áo bay thơ say
Còn em quên cả tháng ngày tha hương...

MD.01/21/11

(Tức ngày18 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Viết theo ý "Xuân Hồng Thay Áo Ca Dao" của anh Luân Tâm

Hẹn Về Rót Rượu Môi Hồng
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Vàng hanh áo nắng ca dao
Hẹn về cổ tích ngọt ngào xuân khơi
Hẹn về mơ khúc tuyệt vời
Trăm xuân chưa đủ nắng lơi lả chiều
Hẹn về đôi bóng xiêu xiêu
Nụ cười câu nói đủ điều hàn huyên
Hẹn về trên đỉnh thần tiên
Hoa anh đào nở chao nghiêng mây hồng
Hẹn xuân rót rượu môi nồng
Ngày em nắng gọi giọt lòng mùa thương
Nhẹ nhàng nâng khúc tơ vương
Dìu mây vũ khúc nghê thường tình yêu
Hẹn về như đã muôn chiều
Trăng theo lên đỉnh dựng nêu ăn chè...

Mỹ Trinh
12/20/11


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-20 17:08:03LuânTâm>
QUA CẦU GIÓ XUÂN
(Thân tặng Lâm Thanh & Xuân Muộn)
 
nằm em đùa lá cợt hoa
ngồi ta trêu gốc thông già quặp râu
Xuân mưa áo nắng qua cầu
cười em răng khễnh giăng câu cá kình

tha hương kỳ ngộ tam sinh
nhớ tê chân tóc thương mình đói tay
mò nghêu bắt hến đầu thai
ăn cam lột bưởi trồng khoai tưới bầu

ta chuối chát em bí đao
cũng hương cũng lửa cũng cau cũng trầu
trăng quen nũng nịu thì thào
như tiên như mộng như trao như đòi

tắm chung cổ tích học bơi
cắn chung hạt muối đổi đời tình nhân
vòng vo lưng trắng vai trần
thơm thơm ngọt ngọt gần gần xa xa…

Đinh Hùng giàu mộng dưới hoa (1)
ta nghèo trải thịt căng da em nằm
sợ gì tai vách mạch rừng
đầu rồng lưỡi rắn hang hùm thịnh suy

cùng về cùng đến cùng đi
tình dâng núi lửa ơn qùy chân kinh
vòng cưng ru điệu xiêu đình
hoa cười cỏ hát cây tình dỗ mưa

thu bồng tối hè cõng trưa
ao nhà gốc mít cày bừa gọi nhau
tham lam hôn khắp chiêm bao
chợt nghe hoa bướm xôn xao cùng mình…

lại giông bão lại lặng thinh
hứng hoa nâng trứng diễm tình thiên thu….

MD 03/01/07
LuânTâm
 
(1) “Mộng Dưới Hoa”: một bài thơ tình tuyệt tác của Đinh Hùng.


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
XUÂN HỒNG THAY ÁO CA DAO
 (Thương tặng em Mỹ Trinh)

Xuân hồng thay áo ca dao
Thơ ngây cổ tích anh đào hoa mai
Thương cây đêm nhớ cội ngày
Sầu đông lệ đá trần ai tội tình
Nhân gian ghen đen đỏ rình
Mặc mây mặc khói mặc kinh mặc cầu
Thơm nghìn trước ngọt nghìn sau
Mật trăng sưã mẹ cô dâu thơ trào
Môi tình hứng giọt chiêm bao
Hoa tiên lạc bướm bay vào tim anh ...

MD.01/20/11
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


Thơm

Chiều thơm vàng nắng ngập đồng
Xuân về rất sớm chưa Đông tạ từ
Em thơm áo nắng tiểu thư
Chân mang guốc mộc mùa thu lâu rồi

Tóc thơm từ những ngọn đồi
Xanh mơ xanh nắng mà môi ửng hồng
Má thơm giọt nắng chiều đông
Giọt xuân nhè nhẹ chảy dòng suối thơ

Tay thơm phím chữ tìm mơ
Anh thơm mấy thuở để chờ gặp nhau
Trăng còn mười sáu ngọt ngào
Em còn tuổi mộng mắt sao dòm hoài

Đêm thơm hương áo trang đài
Mây lên vai gió tóc dài thả mơ
Chữ thơm em cả bài thơ
Vần thơm anh hứng trăng khờ về chơi

Mỹ Trinh



Cám ơn anh Tâm ghé thăm em và để lại thơ tặng.  Mai chiều mới đáp lễ cho anh nhen.  Hôm nay đọc đở bài "Thơm" của em trước cho vui chút!  Thương mến!


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0