2 trả lời, 1.153 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 2
Từ: 17.11.2007
Trạng thái: offline
Yêu trăng
Trăng mười bốn dịu dàng như thiếu nữ
Toả Tình yêu dìu dịu khắp không gian
Lòng trai trẻ mơ màng trong nhung nhớ
Trăng kia...
Hay tấm tình nàng...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 2
Từ: 17.11.2007
Trạng thái: offline
Gặp lại cố nhân
Chòng chành như giọt nước sắp rơi
Dẫu xa rồi thời thiếu nữ
Và rất xa vời, miền nhung nhớ
Sao gặp lại người
ta bỗng chòng chành rơi...?!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#3 —
08.12.2007 00:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-08 00:09:00BĂNG NGUYỆT>
Mến chào Hòa Tâm...nick dễ thương quá....chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ vntq nha...
Dẫu xa rồi thời thiếu nữ
Và rất xa vời, miền nhung nhớ
Mất nhau rồi...
Tự bao giờ đi qua thời thiếu nữ
Mười năm trôi biền biệt nơi nào
Lấy mất của ta ngàn ngày tự hối
Ăn năn tràn qua kiếp sống hư hao
Miền nhớ nhung để ngõ vận thi trào
Thiên thần tình yêu bay cao rồi mất hút
Tuyết mùa đông vẫn rơi như trút
Cúi đầu nhìn...lực bất tòng tâm...
Chuyện đôi mình..giờ cũng đã...xa xăm....
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0