📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang thơ Thủy Nguyệt

8 trả lời, 1.585 lượt xem — Trang 1 / 1
Tuy rằng tựa đề topic là trang thơ Thủy Nguyệt nhưng Thủy Nguyệt rất hy vọng được mọi người cùng tham gia post bài giao lưu làm quen với nhau [:)]. Lần đầu vào box thơ, lại là người mới nên câu từ, luật thơ còn đôi khi hơi non, mong mọi người chỉ giáo.
Giữa chữ ái là chữ tâm, tâm nếu bị tách làm đôi thì người sao có thể sống được
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thủy Nguyệt

Tuy rằng tựa đề topic là trang thơ Thủy Nguyệt nhưng Thủy Nguyệt rất hy vọng được mọi người cùng tham gia post bài giao lưu làm quen với nhau [:)]. Lần đầu vào box thơ, lại là người mới nên câu từ, luật thơ còn đôi khi hơi non, mong mọi người chỉ giáo.

 
Bài Thơ Chưa Viết : Thủy Nguyệt
 
Bài thơ chưa kịp gieo vần
Ngòai hiên đã ló một vầng trăng thanh
Hiu hiu lá , đêm trỉu cành
Sương sa mấy hạt đẫm nhành hoa mơ
 
Con sông chưa kịp ke bờ
Một dòng nguồn cội tràn thơ mất rồi
 
Quãng Nhẫn
 
 
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.
Đăng nhập để trả lời
0
Thủy là mặt nước soi gương
Nguyệt là trăng mộng đêm trường héo hon
Thủy Nguyệt đó, nước trăng mòn
Ghép tình cho thuở vàng son vững bền!
 
 
Mạn phép!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
cám ơn Quãng Nhẫn, co don và huongtuyet274 đã ghé thăm và để lại những dòng thơ tuyệt diệu. Thủy Nguyệt cũng xin múa rìu tạm họa tặng lại các nhà thơ mấy câu thơ con cóc.
Giữa chữ ái là chữ tâm, tâm nếu bị tách làm đôi thì người sao có thể sống được
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: huongtuyet274

Thủy là mặt nước soi gương
Nguyệt là trăng mộng đêm trường héo hon
Thủy Nguyệt đó, nước trăng mòn
Ghép tình cho thuở vàng son vững bền!


Mạn phép!


Đâu đây thoang thoảng một mùi hương
Khí chất thanh cao nhẹ tựa sương
Trắng trong im ắng như màu tuyết
Bình tâm phẳng lặng dạ tựa gương
Giữa chữ ái là chữ tâm, tâm nếu bị tách làm đôi thì người sao có thể sống được
Đăng nhập để trả lời
0
Quê

Nhìn bóng người nhập nhoạng giữa hoàng hôn
Đang quỳ lạy lâm râm lời khấn nguyện
Bên mộ bia khói hương trầm còn quyện
Thêm mùi thơm bùn đất vị quê xa
Nước mắt lưng tròng chạnh nhớ lại quê ta
Nơi xa ấy còn lưng còng đứng đợi
Đầu ngõ chờ con mắt trông buồn vời vợi
Nơi trời nào con còn nhớ quê không ?
Giữa chữ ái là chữ tâm, tâm nếu bị tách làm đôi thì người sao có thể sống được
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-22 08:32:58bietaiaibiet>
Trong chúng ta ai chẳng có quê hương? chẳng đôi lần nhớ về vùng quê thân yêu của mình với những: cây đa, con đò, giếng khơi, mái đình, bến nước... và những người nông dân thật thà chất phác như củ khoai, hạt thóc mà nặng tình, nặng nghĩa... nỗi nhớ ấy quả là suối nguồn cảm hứng để ta có thể viết nên nên những vần thơ, những bài thơ cảm xúc và thi vị, "bietaiaibiet" cũng xin "góp thanh" với Thuỷ Nguyệt và mọi người một bài ngắn cho "có không khí" nhé!
 
NHỚ QUÊ
 
Quê hương ơi hỡi quê hương!
Bát cơm trộn nắng chan sương ai từng
Người về nỗi nhớ rưng rưng...
Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau!
Đơn sơ một miếng trầu cau
Mà tình mà nghĩa với nhau trọn đời
Lòng mình một chốn đôi nơi
Thân neo phố thị, hồn trôi quê nhà...
 
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: co don

Thân chào Thủy Nguyệt ! CD nhìn thấy tựa đề nầy nên gởi vào đây vài câu góp vui hy vọng không làm phật ý của bạn, chúc bạn hồn thi luôn dạt dào ...
       Thân ái





Nhắn cùng viễn khách buồn năm ấy

"Thủy cảnh in soi dáng nguyệt chờ"
Tâm tình lữ khách mộng trơ vơ
Hỏi sao phiến đá vô tình vậy
Tỉnh ra hồn dại ngẩn tình mơ
Trăm thương nghìn ý lòng thắt lại
Ngơ ngẩn quanh đời những giọng thơ
Nhắn người viễn khách buồn năm ấy
Chắp chíu chi tình dạ vẩn vơ.
Giữa chữ ái là chữ tâm, tâm nếu bị tách làm đôi thì người sao có thể sống được
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Quãng Nhẫn

Bài Thơ Chưa Viết : Thủy Nguyệt
 
Bài thơ chưa kịp gieo vần
Ngòai hiên đã ló một vầng trăng thanh
Hiu hiu lá , đêm trỉu cành
Sương sa mấy hạt đẫm nhành hoa mơ
 
Con sông chưa kịp ke bờ
Một dòng nguồn cội tràn thơ mất rồi

Quãng Nhẫn


Vần thơ chưa kịp trao lời
Hồn thơ đã vội vụt rời môi cong
Bâng khuâng e thẹn tấm lòng
Sương sa rơi nhẹ chạnh lòng tha hương
Hương hoa năm ấy còn vương
Trên làn tóc rối trên nương nắng vàng
Ngẩn ngơ em tiếng khẽ khàng
Vần thơ chép vội thay nàng theo ta.
Giữa chữ ái là chữ tâm, tâm nếu bị tách làm đôi thì người sao có thể sống được
Đăng nhập để trả lời
0