📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRĂNG

0 trả lời, 1.051 lượt xem — Trang 1 / 1
TRĂNG


Trăng soi bóng mặt hồ
bỡ ngỡ
Nhìn chúng mình , trăng cười rạng rỡ
Đùa với giò
vờn với mây
cho bồng bềnh mộng ước
cho con tim rung đầy

Em soi vào mắt anh , thẹn thùng
Mở lòng mình , em mủm mỉm cười tươi
Âm thầm nhớ - hằn sâu vách đá
để từ đây mãi mãi yêu thương
Trăm năm tình vẫn mộng mơ

Trăng tròn mười năm
Thuở ấy yêu anh
em mặn mà say đắm
và tròn trịa như trăng dằm
phủ kín đời anh

Thời gian trôi nhanh
ngoảnh lại
biết bao mùa trăng tròn đã qua
để anh soi bóng với trăng
và với em
Em đó - Tình yêu thành huyền thoại
như những mùa trăng tròn
ta mãi mãi bên nhau

Đăng nhập để trả lời
0