📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tại sao

0 trả lời, 845 lượt xem — Trang 1 / 1
Tại sao? em hỏi tại sao?...
Tại sao em hỏi? làm sao trả lời?
Trả lời khó lắm em ơi!...
Thôi đành lơ đãng mây trời lang thang.

***

Tại sao ?
Tình yêu như bã kẹo gumi...
Vô tình dẫm phải, bết nơi đế giày.
Cùng ta đi qua dặm dài năm tháng
Mãi bên nhau mà có biết chi!...

***

Tại sao? ta hỏi, túi không tiền...?
Thơ thì một dúm, đói triền miên...?
Hồn thường ngơ ngẩn bay đâu đó...?
Chớp mắt nhìn đời viết luyên thuyên...!
Có gì đâu và có gì đâu chứ!
Đăng nhập để trả lời
0