<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-28 10:55:55shikifan>
Thắp đèn lên…
Cho đêm bớt tối.
Con đường dài,
Mòn mỏi dấu chân đi.
Đích là đâu?
Sao ta vẫn kiên trì?
Thôi thì kệ
Cứ đi là đến.
Đời dẫu mệt
Sống vẫn còn hơn chết.
Nhìn xung quanh...
Ai còn ở bên ta?
Thắp đèn lên hỡi hy vọng phương xa.
Để tôi biết vẫn còn em ở đó
Chỉ một ngọn đèn thôi, cho dù nhỏ
Trái tim kia vẫn dò dẫm đi tìm…
Cho đêm bớt tối.
Con đường dài,
Mòn mỏi dấu chân đi.
Đích là đâu?
Sao ta vẫn kiên trì?
Thôi thì kệ
Cứ đi là đến.
Đời dẫu mệt
Sống vẫn còn hơn chết.
Nhìn xung quanh...
Ai còn ở bên ta?
Thắp đèn lên hỡi hy vọng phương xa.
Để tôi biết vẫn còn em ở đó
Chỉ một ngọn đèn thôi, cho dù nhỏ
Trái tim kia vẫn dò dẫm đi tìm…