📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGÀY VỀ

0 trả lời, 1.198 lượt xem — Trang 1 / 1
[:)]Tôi đưa chân vẩy chào                    Hành trang là đôi nạng
Đong đưa sợi băng trắng                     Về đâu kiếp tha hương...
Xin tạm  biệt  bệnh  viện                                     Mặc nhân Sơn
Nực nồng  mùi  máu  thuốc.

Hôm nay tôi trở lại
Đối diện với cuộc đời
Một thân thể lẽ loi
không có ai đưa tiển
Vắng bóng người yêu thương
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
Đăng nhập để trả lời
0