892 trả lời, 103.057 lượt xem —
Trang 23 / 30
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
TÌNH THI HỌA
Người xưa dạ chẳng hửng hờ
Online vẫn nhớ nick thơ thuở nào
Mặn mà dòng họa đổi trao
Lời thơ nồng thắm biết bao ngọt ngào
Khiến lòng chợt thấy nao nao
Vọng về ký ức với bao lời tình
Trang thơ thư quán đẹp xinh
Giúp cho những kẻ hữu tình gặp nhau
Tình thơ họa chợt xôn xao
Xa xôi cũng chẳng đời nào lãng quên
2-08-09
nhatquynh
SAO QUÊN!
Cuộc đời vốn đã buồn tênh
Bon chen vất vả lênh đênh với đời
Nơi đây chia sẻ buồn vui
Làm sao quên được những người bạn thơ
Giúp mình vơi bớt bơ vơ
Người với người bớt hững hờ với nhau
Quỳnh ơi! đã một thuở nào
Sao quên được những ngọt ngào...vần thơ
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
HẸN
Hình như một thuở đã xa
Như quên bến nước, gốc đa năm nào
"Hồn em ngọn sóng dạt dào
Nhớ ai mà chẳng dám trao nỗi lòng
Một mình cùng với thinh không
Đêm đêm tâm sự nỗi lòng vấn vương
Ừ thì em biết anh thương
Nhưng mà xa quá chẳng buông tơ lòng
Nơi đây em vẫn đợi mong
Một ngày trở lại con sông quê nhà...SA"
Lời ru thuở ấy mượt mà
Ầu ơ một khúc dân ca đượm tình
Cây đa, bến nước mái đình
Chờ ai, ao ước ngọt lành đời ai
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Tình quê ước hẹn một ngày đoàn viên
ĐT
(lâu quá mới vào thăm SA, chúc thơ lưôn mượt mà nha!)
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
#663 —
05.08.2009 23:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-06 04:03:21Thuỵ Du>
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
Thân yêu,
thụy du
ĐT mến,TD thăm ĐT đây....Chúc ĐT vui & nhiều thơ hay nha...
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
TỪ GIÃ DIỄN ĐÀN
Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?
Thuỵ Du
Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!
Ngày 29/6/09
Thuỵ Du xin chào
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.307
Từ: 18.08.2008
Trạng thái: offline
Mùa thu nhớ...
không anh
Mùa thu về như gọi
Một thoáng nhớ trong em
Giữa khung trời đêm đêm
Ước vòng tay ấm êm.
Mùa thu đến đây rồi
Mắt lệ nào rơi rơi...
Không nói được một lời
Vì còn hoài mong đợi !
Mùa thu về không ở
Như bóng dáng người đi
Trong lòng còn dạn dĩ
Một chuyện tình lâm ly.
Mùa thu còn trở lại?
Phút chạnh hồn tái tê !
Người đi chẳng thể về
Chỉ mùa thu trở lại.
Mùa thu vàng xa cách
Từng lá rớt mỏng manh
Mùa thu này không anh
Nhưng em còn hòai nhớ.
Như Hằng
Gửi Đình Thế
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Tình Em Gởi Bến Sông Quê
Hồn em ngọn sóng dạt dào
Nhớ ai mà chẳng dám trao nỗi lòng
Một mình cùng với thinh không
Đêm đêm tâm sự nỗi lòng vấn vương
Ừ thì em biết anh thương
Nhưng mà xa quá chẳng buông tơ lòng
Nơi đây em vẫn đợi mong
Một ngày trở lại con sông quê nhà
Được nghe tình khúc dân ca
Ôi chao thương quá! mặn mà làm sao!
Ước gì nghe tiếng ngọt ngào
Lời ru êm ái rạt rào lòng em
Quê hương một thuở êm đềm
Bây chừ xa lắc nên thèm lời ru
Nơi đây viễn xứ xa mù
Dư âm vẳng vọng câu hò năm nao
Hò ơ...ớ...ơ......
Bên dòng suối nước trong veo
Em đi anh ở quê nghèo đợi mong
Bao năm quạnh quẽ cô phòng
Sao người năm cũ vẫn không thấy về...?!
Hò ơ...ớ...ơ.....
Hồn vương vấn mãi câu thề
Mấy trăng cũng đợi dẫu khuya vẫn chờ
Mong ai trở lại bến mơ
Cho tình trăng nước ( hờ....hò ơ...)
cho tình trăng nước...vẹn tơ...duyên đầu....
Sương Anh
BAO GIỜ?
Cây đa bến nước năm nào
Mái đình xưa đã nhuốm màu rêu phong
Sông xưa êm ả xuôi dòng
Chỉ người xưa vắng cánh đồng đìu hiu
Đẹp gì dòng nước trong veo
Làng quê lặng lẽ, eo sèo chờ ai
Người đi khuất nẻo non đoài
Chờ ư, hoa lá tả tơi sang mùa
"Cây đa cũ, mái đình xưa
Bao giờ em hỡi "vẹn tơ duyên đầu"
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
SẮC TÍM
Con đường phượng tím chơ vơ
Một đồi sim tím sương mờ chiều hoang
Tím thuỷ chung sao ngỡ ngàng
Vì xa xôi quá, hạ vàng nhớ mong
Trăng xưa một mối tình hồng
Trăng nay xa cách, cho lòng quặn đau
Nhưng sim vẫn tím sắc màu
Tình kia cho đến bạc đầu không quên
ĐT
MÀU TAN VỠ
Ân tình ngày ấy êm đềm
Làm sao quên được mà quên bây giờ
Gửi anh cả những mộng mơ
Sắc buồn tan vỡ thẩn thờ hồn ai
Ngẩn ngơ ngày ngắn đêm dài
Mộng lòng mang xuống tuyền đài chưa tan
Hỡi đời bao chuyện trái ngang
Nhuộm màu tím những dở dang cuộc tình
23/6/09 MTHS
ĐỪNG TRÁCH MÀU HOA
Chỉ là duyên nợ mong manh
Nên tình hờ hững, người đành chia xa
Tím thuỷ chung, tím kiêu sa
Trách chi hoa tím, loài hoa một lòng
Phương trời ta mỏi mòn trông
Trách chi, đâu phải người không khổ sầu
Một lần vỡ vạn lần đau
Em ơi, ở tận phương nào hiểu cho
Dòng sông xưa vắng bóng đò
Sang ngang êm ấm, đợi chờ nữa chi
Lạnh lùng thay buổi phân ly
Xa nhau nghe nặng lòng đi qua lòng
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Chờ nhau ?
Chờ nhau ?
Xin hãy chờ nhau
Đường trần muôn dặm há nào chồn chân ?
Sương giăng mờ đỉnh phù vân
Tuyết rơi để thấy mùa Xuân đang về.
Chờ nhau ?
Giữa những bộn bề...
Xa xôi vạn nẻo sơn khê - ngại gì.
Người về chưa ?
Hay đã đi !
Chờ nhau ?
Để sẽ mấy khi...tương phùng !
Tú_Yên
LỠ
Lỡ làng cũng gọi tình chung
Người đi, kẻ ở
mà lòng còn thương
Xuân về
núi cũng mù sương
Trách chi đông lạnh
mưa buồn, tuyết rơi
Hình như
Người đã đi rồi
Con đường hun hút
Bóng người còn đâu
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 200
Từ: 08.07.2009
Trạng thái: offline
#671 —
11.07.2009 20:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-12 15:47:36L.nguyenvu>
Nguyên Vũ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Đã lâu rồi ĐT đi vắng tưởng nhà bụi bám rêu phong.... Rất cảm ơn các bạn thơ đã ghé thăm và lưu lại những vần thơ hay!
Vườn thơ lạnh lẽo vắng người
Hạ mà cứ tưởng tiết trời còn đông
Những ngày qua lạc giữa dòng
Nhớ nhà, nhớ bạn nghe lòng buồn vương
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
SẦU
Ngày xưa ta bên nhau
Hàng cây xanh thắm màu
Đường về sao ngắn quá
Thời gian sao trôi mau!
Bên nhau tay cầm tay
Cùng hướng về tương lai
Ánh bình minh đẹp quá
Đường quen in dấu hài
Giờ thuở ấy đã xa
Chỉ là giấc mơ qua
Đường nay người đơn lẻ
Tuyết rơi trắng nhạt nhoà
Người về đâu người hỡi
Trong đông lạnh mịt mù
Tâm hồn như chới với
Sầu nào như...thiên thu!!!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 163
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Đình Thế
NGƯỜI YÊU MÀU TÍM
Tím sim tím cả rừng chiều
Hoàng hôn buồn vắng nhớ người yêu
Người đã đi rồi, đi đi mãi
Bỏ lại em về với tịch liêu
Nâng cánh sim buồn dạ ngất ngây
Kỷ niệm âm thầm trong lất lây
Nhớ quá người đi yêu màu tím
Lạnh cả lòng ta phút đong đầy
Sim
Người xa vẫn nhớ tím thuỷ chung
Nhớ cả đồi sim tím mịt mùng
Nhớ cả đường chiều xưa em bước
Còn em còn nhớ nữa hay không!
Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm thôi
Biết đâu em đã bước đi rồi
Để kỷ niệm hoài là kỷ niệm
Tình nay em dệt đã có đôi?!
ĐT
VẪN LÀ EM
Em vẫn mãi là em tím thôi
Xa xôi mây tím giữa lưng trời
Dõi bước người đi từ vạn dặm
Mong một ngày nào ta có đôi
Người đi xa tắp tận chân mây
Ai hiểu lòng đau tấc dạ này
Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm
Mà chẳng quên người trong phút giây
Sim
Vầng trăng một mảnh đơn côi
Xẻ ngang gói trọn hồn tôi vào buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
VẪN LÀ EM
Em vẫn mãi là em tím thôi
Xa xôi mây tím giữa lưng trời
Dõi bước người đi từ vạn dặm
Mong một ngày nào ta có đôi
Người đi xa tắp tận chân mây
Ai hiểu lòng đau tấc dạ này
Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm
Mà chẳng quên người trong phút giây
Sim
CÓ CÒN
Lời em nghe ấm lại lòng ai
Dẫu ngàn dặm cách, quá xa xôi
Dẫu chiều nắng nhạt vầng mây tím
Vẫn thấy em trong vạn nẻo đời
Người vẫn còn xa, vạn dặm xa
Em vẫn chờ mong tận quê nhà!
Vẫn còn tím mãi màu sim tím!
Em ơi! yêu - nợ...cả đời ta
Rồi một ngày mai về cố hương
Phượng xưa còn tím mãi con đường?
Sim xưa còn tím đồi hoang cũ?
Người xưa - em hỡi mãi còn thương?
ĐT
(Thơ hoạ buồn quá không MTHS! chúc vui nha)
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
CÒN MÃI
Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH!!!
Một lần yêu, nhớ đến trăm năm
Dù người đã sang sông âm thầm
Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách
Dù tình có vĩnh viễn xa xăm
Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu
Dù bắt chim bay, đón nắng chiều
Tình xưa một thuở còn vương mãi
Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu?
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Ta chới với giữa hai bờ thực ảo
Nghe trong đời mỗi bước cứ chênh vênh
Một lần yêu nhau trái tim nào trọn vẹn
Sao mình ta phía trước lắm thác ghềnh
Hoàng Mi Kha
HẸN
Đừng trách nữa người ơi tình tan vỡ
Đâu chỉ người dang dở một tình đau
Ta cũng thế, nặng lòng và nặng nợ
Ta nợ em, ta nợ mối tình đầu
Nợ chính mình nợ em - bao giờ trả
Tình có, duyên không, đôi ngả rưng sầu
Giờ tiếc nuối, đã hai khung trời lạ
Nỗi thương buồn nghiệt ngã gửi về đâu!
Thôi em ạ, trách chi tình mộng ảo
Em chênh vênh, đời ta cũng chênh vênh
Hai ta bước giữa thác ghềnh giông bão
Hẹn kiếp sau duyên phận sẽ đáp đền
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Ông tơ bà nguyệt đâu ơi
Có xe duyên thắm, xin người kiếp sau
Tình kia đã lỡ mất nhau
Nguyện xin được nối cùng nhau tái hồi
Nửa đêm đàn buột cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!
19.06.09
ND87
TÌNH LÀ...
Trách chi tơ thắm chỉ hồng
Buộc đời vào đó rồi lòng thương đau
Thà đừng quen biết chi nhau
Thì sao có chuyện để sầu cho ai
Chính ta để khổ cho người
Người thì để nhớ một đời cho ta
Trăm năm tình cũng chỉ là
Mầm xanh hạnh phúc, xót xa chia lìa
.....
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Môi em mọng thắm vì anh
Vì tình đượm nét biển xanh mây hồng
Tóc em gợn cuốn mơ màng
Mộng yêu tha thiết nồng nàn đam mê
Mưa giao mùa đổ lê thê
Chập chùng sóng cuốn vỗ về nâng niu
Sao nghe một chút thân Iu
Sao nghe mê đắm ngọt ngào - nơi anh
aB - June 2009
CHỜ AI!
Môi em mặn sao không là nước biển
Mắt em sầu sao lấp lánh đêm khuya
Vành môi em như trăng khuyết đợi chờ
Em buồn quá cho đêm nay buồn quá
Nhanh lên em cuộc đời đang hối hả
Tuổi thơ ngây như sắp bỏ đi rồi
Em chờ gì, trong sầu nặng chơi vơi
Đêm trống vắng đợi người trong trống vắng
Không gian tối đang mịt mùng trầm lắng
Đợi chờ ai, em hỡi đợi chờ ai!
ĐT
Lâu quá, khoẻ hông aB! chúc vui
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Duyên tình hội ngộ thơ xinh
Gặp người chung một khối tình với thơ
Thơ người thật tuyệt như mơ
Ngẩn ngơ ta đọc ơ thờ xuyến xao
Ôi chao! Vần, nhịp bút trào
Cho lai láng mãi thơ cao ngút ngàn
Xin người ghé lại bên đàng
Có vì tinh tú nhỏ mang trăng vàng
Ngắm trăng ta cùng mơ màng
Hoạ ngay ý tứ vần mang ý tình
KKT
TÌM ĐÂU
Tinh tú nhỏ giữa mênh mông vũ trụ
Tinh tú nào là sao nhỏ riêng em?
Giữa mênh mông ai có thể đi tìm
Và xa cách mấy ngàn năm ánh sáng
Vì tinh tú vời xa, lãng mạn
Ở nơi nào hay khuất dạng vời xa
Để ta nhìn đêm trăng sáng bao la
Không rõ được nơi nào - Kha Khả Tú
Đêm nay mưa về gió hú
Bầu trời bỗng thấp quá em ơi
Biết tìm đâu vì tinh tú nhỏ nhoi!?
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Người Vẫn Đó
Người vẫn đó ta đây sao như lạ
Tưởng như gần mà thật quá xa xôi
Chút vị mặn lan thấm ở đầu môi
Là nước mắt hay sương rơi chẳng biết
Lòng càng buồn thì tình càng tha thiết
Cứ như là sóng biển đang trào dâng
Một thoáng ngậm ngùi dậy chút bâng khuâng
Sao lại để tâm hồn u uẩn thế!
Muốn thôi nghĩ...mà sao làm không dễ
Nỗi u hoài làm ngấn lệ vương mi
Ước bão tố đến kéo hồn lôi đi
Để không còn biết gi trong hiện thực
Lời kinh bình an mong hồn tỉnh thức
Tim ngoan hiền không buồn bực lo âu
Khi tất cả mơ ước vượt quá đầu
Thì dẫu có mong cầu đều vô nghiã
Sương Anh
CHỈ LÀ ẢO ẢNH
Lời ai nói sao mà nghe thấm thía
Nhưng em ơi tình có nghĩa gì đâu
Nếu tình kia đã vội vã nhạt màu
Trong hiện thực sẽ chỉ còn ảo ảnh
Hãy nhìn đi em, kia vầng trăng lạnh
Giữa bầu trời ảo ảnh tưởng có đôi
Có biết đâu nơi ấy quá xa vời
Trong hạnh phúc đã có mầm ly biệt
Thì cho dù tình kia tha thiết
Nỗi u hoài rồi cũng sẽ trào dâng
Có còn chăng, chỉ một chút bâng khuâng
Khi tỉnh mộng chỉ còn là ảo ảnh
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
#687 —
16.04.2009 05:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-16 05:49:56vancali96>
Chúc bạn ngày vui hì hì ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Yêu
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng chăn chiếu
Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều
_____________________________
NHỚ AI !
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !





Nửa mảnh trăng sầu
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
Vancali 4.15.09
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..
[/align]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Chúc bạn ngày vui hì hì 
Yêu
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng chăn chiếu
Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều
_____________________________
NHỚ AI !
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !





Nửa mảnh trăng sầu
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
Vancali 4.15.09
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..
Cảm ơn Vancali đã ghé thăm tệ xá và gửi thơ rất hay, góp phần cho vườn thơ vốn nghèo nàn của ĐT, thêm phong phú. Chúc Vancali luôn vui và làm thơ tuyệt tác nhiều nhé!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Mà người đi mãi biết phương mô tìm? TD
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...TD
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Một mai trời đất giao hoà
Biết đâu lúc ấy mình, ta trùng phùng
Giờ thì cách núi ngăn sông
Thì rồi sẽ có nắng hồng ban mai
Chỉ sợ hoa có chủ rồi
Nhưng không sao, em có đôi ta mừng
Nỗi niềm gặp gỡ bâng khuâng
Núi sông cách trở, trăng gần đấy thôi
Hẹn ngày gặp lại người ơi
Hứa lời thì giữ lấy lời với nhau ĐT
[color="#cc00cc"]Sống cho có trước có sau [/color]
[color="#cc00cc"] Một lời đã hứa vàng thau chẳng dời [/color]
[color="#cc00cc"] Từ ngày anh cất bước rời [/color]
[color="#cc00cc"] Quê nhà em vẫn chơi vơi tình buồn [/color]
[color="#cc00cc"] Dẫu cho chớp bể mưa nguồn [/color]
[color="#cc00cc"] Trong lòng ôm nặng thu buồn mà thôi [/color]
[color="#cc00cc"] Mong sao tình vẫn một lời [/color]
[color="#cc00cc"] Mặn mà gắn bó đời đời bên nhau [/color]
[color="#cc00cc"] Anh ơi quay gót về mau [/color]
[color="#cc00cc"] Tình ta đâu thể theo màu thời gian [/color]
[color="#cc00cc"] Bạc nhàu qua mấy gian nan [/color]
[color="#cc00cc"] Theo sau bao nỗi phủ phàng thế nhân [/color]
[color="#cc00cc"] Ngọt ngào vẫn ấy tình thân [/color]
[color="#cc00cc"] Yêu thương vẫn mấy ân cần thưở xưa [/color]
[color="#cc00cc"] Cuộc đời dẫu có nắng mưa [/color]
[color="#cc00cc"] Mà em vẫn đợi - anh chưa trở về [/color]
[color="#cc00cc"] Lòng em vẫn giữ lời thề [/color]
[color="#cc00cc"] Anh ơi bao nẻo sơn khê vẫn chờ....TD [/color]
[color="#cc00cc"] Quê nhà em chắc bơ vơ
Nhớ ai năm tháng thần thờ đợi mong
Thương em dầu dãi nắng hồng
Đi về hai buổi mà lòng quặn đau
Anh nơi đây một trời sầu
Phòng đơn, chăn lạnh, gối nhàu tàn cành
Gió đêm rung nhẹ bức mành
Giật mình rồi tự thương mình tha hương
Em ơi! đâu một con đường
Là ngắn nhất để yêu thương tìm về
Ngày dài, đêm vắng lê thê
Trăng bao la lòng càng tê tái lòng
Thương em duyên nợ long đong
Nhớ mẹ già mãi ngóng mong con hoài
Chiều nay mây khuất non đoài
Chạnh lòng anh nhớ tình ai xa vời... ĐT
Rằng người ở tận chân trời
Góc thương góc nhớ chẳng vơi tim trào
Tấm tình ngày ấy đã trao
Vẫn còn đây vẫn ngọt ngào như xưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa
Góc tim vẫn nặng tình xưa rạt rào
Ôm hoài nỗi nhớ xuyến xao
Mong anh trở bước mà nao nao lòng
Giữ trong tâm sợi chỉ hồng
Đợi anh về nối tình nồng xa xăm
Anh ơi cho dẫu cách ngăn
Một lòng em vẫn luôn hằng nhớ anh
Nếu thương chút phận mỏng manh
Dừng chân quay gót nghe anh - em chờ
Mình về nối lại tình mơ
Ngọt ngào từ thưở ban sơ ngọt ngào.... TD
[/color]
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
#690 —
18.04.2009 19:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-19 17:51:16Đình Thế>
[color="#cc00cc"]Rằng người ở tận chân trời
Góc thương góc nhớ chẳng vơi tim trào
Tấm tình ngày ấy đã trao
Vẫn còn đây vẫn ngọt ngào như xưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa
Góc tim vẫn nặng tình xưa rạt rào
Ôm hoài nỗi nhớ xuyến xao
Mong anh trở bước mà nao nao lòng
Giữ trong tâm sợi chỉ hồng
Đợi anh về nối tình nồng xa xăm
Anh ơi cho dẫu cách ngăn
Một lòng em vẫn luôn hằng nhớ anh
Nếu thương chút phận mỏng manh
Dừng chân quay gót nghe anh - em chờ
Mình về nối lại tình mơ
Ngọt ngào từ thưở ban sơ ngọt ngào.... TD [/color]. TD
Làm sao quên được tình đầu
Bao năm dù có dãi dầu gió sương
Vẫn hoài một thuở còn vương
Mang theo mãi trên dặm đường chông gai
Mang theo cả tấm hình hài
Người thương thuở ấy dặm dài ta đi
nhớ ngày xưa ấy chia ly
Người về không hẹn, người đi không chờ
Nhưng tình kia khó phai mờ
Và bao năm vẫn vật vờ thương yêu
Càng xa càng nhớ mong nhiều
Nhớ về em, nhớ quê nghèo chiều buông
Thương em đơn lẻ dặm đường
Đi trong nắng sớm, dầm sương đường về
Em ơi ngày ấy tóc thề
Bao năm tình vẫn không hề phai phôi
Anh đã về em thương ơi!
Ta xin nối lại một lời thuỷ chung
Trăm năm trọn vẹn tương phùng
Hết một thời phải chạnh lòng xót xa
ĐT
(Có lẽ kết thúc được rồi TD nhỉ)
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0