📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGOẠI Ô ĐÊM MƯA

0 trả lời, 1.066 lượt xem — Trang 1 / 1
Đêm ngoại ô mưa rơi lất phất
Tiếng côn trùng rã rích não lòng
Ngọn đèn vàng le lói khe song
Xóm nhỏ đắm chìm đêm mưa vắng

Buồn thân phận chong đèn thức trắng
Rượu cạn khô khói thuốc vàng tay
Ngổn ngang trỉu nặng mối u hoài
Đời bất hạnh gian nan lận đận

Cố phấn đấu vượt qua số phận
Nhưng ý trời cũng chẳng chìu lòng
Một kiếp người sao mãi long đong
Tay vẫn trắng lang thang phiêu dạt.

Chớp lập loè không gian mờ nhạt
Nhớ thành đô rực sáng đèn màu
Chắc giờ này phố xá xôn xo
Có thấu hiểu nỗi buồn xóm vắng....






























Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
Đăng nhập để trả lời
0