📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN

4 trả lời, 1.089 lượt xem — Trang 1 / 1
ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN
Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời

Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới

Có cha, có mẹ, có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi

Có cả đất trời mà không nhà ở
Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông

Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió

Có thương, có nhớ, có khóc, có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi
Đăng nhập để trả lời
0
có người xem canh đêm là sáng
cách tay thù quơ ngã chén lòng tin...
bước chân trầm đạp vỡ nát câu kinh,
và câu hát chẳng ngăn dòng nước mắt !

rồi tự hỏi : tình yêu có là sự thật !?
người ta yêu rồi sẽ mãi bên nhau !?
hay tiếng khóc thay cho sự bắt đầu ,
rồi kết thúc vẫn sẽ là tiếng khóc !?

tôi sẽ nói với anh rằng : "cuộc đời này chẳng có gì là sự thật !"
nhưng này chàng trai ! đừng để mất lòng tin !
vẫn có người để tin !... đó là chính mình !
và anh hãy biết trách : tại mình !... để người ta lừa dối !
nhân danh bản thân !
anh biết tự lo cho mình !
nếu không !.... tất nhiên ! anh sẽ bị đời từ chối !
ai cũng vì mình !
đừng trách ... khi người ta nói dối !
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ nghe lạ mà hay
📎 96
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: cobeankemchuoi

Thơ nghe lạ mà hay

Chính xác!
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
Khi xưa cùng lũ bạn đùa
Đồng dao con nít chơi lùa vịt nha
Đến nay khi đã về già
Giữa đường ta được món quà Đồng Dao
Không còn con nít lao xao
Giờ làm người lớn đồng dao khóc cười

Phải chăng tôi đã qua đời
Phải chăng tôi đã trọ đời bấy lâu
phải chăng qua hết nhịp cầu
Mới hay mọi thứ chỉ màu hư vô
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0