HOA QUỲNH
Tích góp tinh hoa khí đất trời
Tặng đời hơn một khắc đêm thôi
Trinh nguyên trong trắng tinh khôi lạ
Thoang thoảng hương lan tỏa chốn ngồi
Tận tụy vì người dâng hiến cả
Cho dù gục rũ lúc tàn hơi
Vì đời đâu quản chi thân xác
Mấy kẻ tri âm thuở hết thời.?!
Tích góp tinh hoa khí đất trời
Tặng đời hơn một khắc đêm thôi
Trinh nguyên trong trắng tinh khôi lạ
Thoang thoảng hương lan tỏa chốn ngồi
Tận tụy vì người dâng hiến cả
Cho dù gục rũ lúc tàn hơi
Vì đời đâu quản chi thân xác
Mấy kẻ tri âm thuở hết thời.?!
--LE DICH DIEP--