📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Những lời thơ nhỏ

3 trả lời, 961 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-13 01:37:40dtnn>
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]

Đến từ Nghi Nguyên:-

Tôi viết những lời thơ nho nhỏ
Cho những gì đã qua...

Xin chào các bạn yêu thơ. Mong rằng chúng ta sẽ cùng có với nhau những phút giây đồng cảm


*****

Em và Thiền


                    Tặng SS


Có một ngày
mưa rủ gió
đến chơi

Em rủ chút lạnh lẽo
gõ cửa phòng tôi
đêm ấy...

Mình lặng nhìn nhau

Để tôi chợt thấy
khi em cười
là bừng ánh sáng
Tôi chợt nghe
khi em nói
là vút tiếng ngàn

Em bước vào tôi
ngợp
cả không gian

Thời gian
lặng
như một thời hồi hướng

Để từ ấy
nàng Thơ tôi
vô tướng

Chân không tôi

Diệu hữu em
trói buộc chốn vô thường

Ngẫm đau nhân thế
mà thương

Ngàn năm nào dễ
lần đường thoát ra

Một bờ tình lụy
bôn ba

Ngoảnh đầu nào thấy
đâu là bến xưa


-Nghi Nguyên

Ithaca, Thu 07
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-13 01:39:09dtnn>
Đêm Thị Trấn

Tặng TTNN

Đêm về
Quán café
Thị trấn

Như buồn...

Cơn mưa tuôn
Vào hạ

Bên ta
Run qua làn áo mỏng
Em khuất bóng

Đêm dầy...

Khôn khuây
Sầu cùng ai
Cảnh nhòa phai
Thoảng hương vương chẵn canh dài.
Nghi Nguyên
Huyễn hình ảo ảnh trầm luân. Người bao năm trước bâng khuâng bây giờ...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-13 01:40:46dtnn>
Đông tiềm thức


Sáng nay
Rét chớm đầu mùa
Ập đến bên ta
Da diết trên thịt da, xoáy mòn vào xương tủy
Vực dậy các lạnh lẽo xa xưa

Kỷ niệm đùa đuổi nhau trên các quanh co của dòng suy niệm
Tiềm thức bật lên và xô tới bất ngờ
Chợt về trong ta tha thiết
Hư ảo một tình yêu

Hãy lật những phiến lãng quên rêu phong phủ đầy trong tâm tưởng
Cho gió lạnh sáng này lùa ngập tất cả ngóc ngách khô cạn của tâm hồn
Cho hương giá băng quánh đặc
Mặc sức cuốn lôi dòng thời gian...

Trời thủa ấy trong xanh bảng lảng
Lá vàng rơi lấp lối cổng trường
Người bước đến không gian ùa xao xuyến
Chân nhịp nhàng trên cỏ đẫm hơi sương

Thoảng trong không gian bài thánh ca trong vắt
Ôi bài thánh ca
Rớt một cung buồn
Lên sóng mắt người thương...


Sách rằng-
"Trái mai mười sáu hái đi
Để sang mười bảy còn gì là xuân..."

Huyễn hình ảo ảnh trầm luân
Người bao năm trước bâng khuâng bây giờ.


-Nghi Nguyên
(Một mùa Đông cuối những năm 80, nhớ cô em Bắc Kỳ nho nhỏ)
Nghi Nguyên
Huyễn hình ảo ảnh trầm luân. Người bao năm trước bâng khuâng bây giờ...
Đăng nhập để trả lời
0
Mộng


Tìm đâu cơn mơ huyền ảo
Mà người trong mơ chiêm bao
Một người đang mơ chợt tỉnh
Xót xa người chốn mơ nào.

Hoàn mộng một đêm tỉnh giấc
Quạnh hiu nhớ kẻ xa vời
Gió thổi người ơi lành lạnh
Ngoài thềm hoa sứ rơi rơi


-Nghi Nguyên
(Tôi viết bài này đã lâu lắm rồi, dành riêng tặng một người con gái mà giờ đã xa thật xa - PL)

Nghi Nguyên
Huyễn hình ảo ảnh trầm luân. Người bao năm trước bâng khuâng bây giờ...
Đăng nhập để trả lời
0