📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Khoảng cách

1 trả lời, 1.782 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-22 13:30:23dahuongthao>
Khoảng cách
Khoảng cách nào k thể gọi tên
Đo bằng thời gian hay chiều dài nỗi nhớ
Ta bất lực ta bàng hoàng trăn trở
Khoảng cách ơi sao nghiệt ngã vô cùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-22 13:28:37dahuongthao>
Nỗi nhớ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chông chênh bên kia
 
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cò mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
 
Trái tim đa mang chở tình yêu chông chênh
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
 
Bùi Sim Sim
Đăng nhập để trả lời
0