17 trả lời, 4.489 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.708
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Chiều buồn mây xám bay ngang
Màn sương lả lướt như voan quanh thềm
Hắt hiu gió bấc sau rèm
Lòng em ấm áp...vì em có Chàng...
Lá cây trơ trụi bên đàng
Trú đông đàn én bay ngang mái nhà
Mưa dầm gió rít quanh ta...
Tình Chàng nồng ấm...xoá nhoà Đêm Đông...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 12
Từ: 14.07.2008
Trạng thái: offline
Đêm hè gió gợn lao xao
Bóng cây xào xạc hỏi nào gió đâu
Gió bay lướt nhẹ trên đầu
Quanh cây ý nhị bao lời yêu thương
Cây rung cành lá vô tình
Trách gió lơ đãng nhỡ nhàng tình xa
Gió buồn gió cuốn đi xa
Cây khô đứng héo bóng buồn mênh mang.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#5 —
15.07.2008 17:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-15 17:11:27kimrbl>
Trích đoạn: anhtrangthu
Chiều buồn mây xám bay ngang
Màn sương lả lướt như voan quanh thềm
Hắt hiu gió bấc sau rèm
Lòng em ấm áp...vì em có Chàng...
Lá cây trơ trụi bên đàng
Trú đông đàn én bay ngang mái nhà
Mưa dầm gió rít quanh ta...
Tình Chàng nồng ấm...xoá nhoà Đêm Đông...
đêm đông nồng ấm bên chàng
thương cho đàn én bay ngang mái nhà
đêm đông sương lạnh xót xa
thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
bên chàng hạnh phúc vui đùa
giá em mãi mãi được như thế này ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.708
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
#6 —
19.08.2009 13:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-19 13:56:13anhtrangthu>
Topic này của Thu bị lỗi rồi [sm=17.gif][sm=17.gif][sm=17.gif][sm=17.gif]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Thu về..trăng bỏ đi đâu
Để anh trống vắng…thu sầu đìu hiu
Nhớ em lòng thấy cô liêu
Nhìn lá vàng rụng buồn thiu đợi chờ…
-Nhân Sơn-
-Lâu lắm rồi mới gặp lại ATT cám ơn bạn đã đến thăm.
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#11 —
20.08.2009 16:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-20 16:29:54SĨ ĐOAN>
ĐÊM ĐÔNG...
Đêm đông giá rét thét trời cao
Tìm Ánh Trăng Thu ngự chốn nào!
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vạn dặm
Lui về đánh giấc - bới chiêm bao!!!
-SD-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#18 —
27.01.2011 11:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-27 11:06:13Saohom42>

[/align][/align]
Thân mến chúc Ánh Trăng Thu năm mới- Tân Mão 2011- tìm được niềm vui mới, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào!
Sao Hôm
★
★
★
★
★
0