857 trả lời, 95.908 lượt xem —
Trang 11 / 29
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#301 —
27.10.2011 01:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-23 15:08:34Huyền Băng>
Trích đoạn: tonnuthihanh
Trích đoạn: Cá Mặn
XA...
Sợ rằng câu chữ rớt rơi
Lo Anh bận nhớ người vời vợi mây
Ảo hình tình lại đong đầy
Làm sao vào hoạ xoá dây tơ huyền?
Lặng thầm dõi bóng cô miên
Nghe hư vô thảng bên hiên ơ hờ
Quạnh hiu đón bóng xa mờ
Bao nhiêu âm hưởng Anh giờ tìm ai?
Thời gian lại chẳng nhạt phai
Hồn luôn mơ mộng bóng ai bên mình
Anh đang mong nhớ cuộc tình
Và trao hạnh phúc bóng hình mảnh mai
Gió ơi đừng thổi canh dài
Cho đông sẽ trở thiên thai thêm ngày?
tonnuthihanh
Thu tương tư
Nỗi nhớ nào quên lúc vắng ai
Niềm đau dĩ vãng gợi ta say
Tìm vui men rượu dìu cơn mộng
Ấp ủ ngày qua lay lất lây
Dạ mãi buâng khuâng giấc mộng ơi
Con tim hạnh phúc bỗng sáng ngời
Vì sao chẳng nói lời từ biệt
Để mặc hồn ta đến rã rời
Nét chữ đa tình gợi thiết tha
Chao ơi ! chết mất bởi người ta
Tương tư quái dị nôn nao mãi
Một bóng hình ai khéo mặn mà
Cá Mặn
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
TonNuThiHanh à , hôm nay thích gọi tên em mùh hỏng biết tại sao
Thu nhớ người xưa
Thu về nắng ấm còn đây
Lá ơi ! để lại nơi nầy sắc phai
Nỗi buồn than thở cùng ai
Hay nhờ con gió đang bay nhắn lời
Chờ em mãi mãi một đời
Vì sao chẳng thấy mà trời lại mưa
Biển sầu kỷ niệm năm xưa
Giọt rơi tí tách ngỡ vừa mới đây
Ngày nao hạnh phúc tràn đầy
Gặp cơn nắng hạ vũng lầy đất khô
Giờ đây nắm đất lô nhô
Lá vàng cỏ úa là mồ tuổi mơ
Vì sao người nỡ hửng hờ
Mặc cho ai đó bơ vơ một mình
Giọt mưa vụn vỡ nợ tình
Nửa hồn trở lạnh bóng hình vội tan
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Mưa vọng tình thu
Đếm từng chiếc lá đang rơi
Tìm về kỷ niệm một thời đã qua
Nơi em trong sáng ngọc ngà
Để ta thương nhớ mãi mà khó quên
Nhìn trăng nhớ nhỏ gọi tên
Người ơi ! chớ đợi mình ên hắn buồn
Cuộc tình trầm bỗng theo chuông
Nó ngân, nó vọng bắt nguồn nhớ nhung
Yêu em ai nỡ lạnh lùng
Phải chăng ông tạo ngăn vùng núi sông
Để bao nỗi nhớ trong lòng
Gieo vần thơ gởi lời trông biển sầu
Tình ta ấp ủ từ lâu
Cùng cơn mưa đổ nợ sầu bỗng tuôn
Người ơi ! giọt nhớ nào buông
Trên vai tượng đá giọt buồn dạ mang
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Cám ơn em ToNuThiHanh nhiều nhe, lúc nầy công việc của bận rộn nên không đáp lể những bài thơ hay của em, hẹn lại kỳ sao héng
Thời gian hởi...!
Lặng lẻ trôi đời tuổi mộng mơ
Cùng bao nỗi nhớ lẫn mong chờ
Như cơn gió thoảng rồi biến mất
Tợ án mây bay tự xoá mờ
Vết tích thời gian vơi tuổi thọ
Chôn vùi dĩ vãng chiếm từng giờ
Nào ai biết trước nay ta đã...
Tóc bạc trên đầu nó ngẩn ngơ
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Nhớ nick gọi tên
Trăng rơi mặt nước long lanh
Lá vàng xao xuyến xa cành ngã nghiêng
Âm thầm gới gió nỗi niềm
Tình ai muôn thuở đi tìm bấy lâu
Buồn nghe chim cú gieo sầu
Hắt hiu ngọn gió đêm thâu nghẹn ngào
lá khua ngọn suối rì rào
Côn trùng khe khẻ cùng thao thức lòng
Hỏi người có nhớ ta không ?
hay là biển nhớ sầu đông lạnh lùng
Mặc đời thay đổi vẫy vùng
Bóng kia là ảo hình dung một mình
Đêm tàn gió chẳng lặng thinh
Tiếng chuông vang vọng thình lình trỗi lên
Bầu trời lắng động nào quên
Tìm về dĩ vãng gọi tên một người
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#314 —
27.11.2011 00:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-27 18:12:06Cá Mặn>
Cô bé dễ thương của Cá Mặn ơi, bức tranh của em đẹp lắm
Bướm đậu cành hoa
Tôi đến thăm em lúc mới vừa...
Hoa nhường nguyệt thẹn vẫn còn thưa
Đôi môi ấp úng ngời đôi má
Ánh mắt thơ ngay gợi nắng mưa
Để bướm tìm hoa trao khát vọng
Cho ong hút nhụy uống say sưa
Miên man ấm ủ vùng vươn vấn
Ở chốn trần gian gọi thiếu thừa
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Em nhớ ta không ?
Dưới ánh đèn khuya lủi thủi lê
Côn trùng trở giấc gợi ê chề
Âm thanh ấp ủ lời than thở
Ngọn gió vi vu tiếng não nề
Với mảnh trăng tàn đang lặng lẽ
Cùng chim cú vọng mãi lê thê
Khơi hình bóng củ trong tiềm thức
Để trái tim ta nỗi nhớ về...
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#316 —
20.12.2011 19:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-26 23:53:41Nguyên Đỗ>
Giọt sầu dĩ vãng
Một kẻ ra đi mãi hửng hờ
Nao lòng kẻ ở viết vu vơ
Gieo từng nỗi nhớ đầy trang giấy
Vụn vở hồn thơ gối mộng chờ
Ánh sáng bình minh tỏa khắp nơi
Hoàng hôn chợt tắt cả bầu trời
Vì sao lấp lánh niềm hy vọng
Tất cả là em dẫu một đời
Lủi thủi đi tìm cái bóng tôi
Giọt sầu trở giấc dáng ai ngồi
Lao chao mặt nước từng cơn sóng
Chiếc bóng ngu ngơ tiếp tục soi
Dòng đời vội vã quá khứ đi
Ru hờn dĩ vãng để làm gì
Mà sao nỗi nhớ theo ta mãi
Một bóng hình ai dẫu biệt ly
Cá Mặn
Đã đưa vào Trang Thơ
Xin lỗi tác giả chìa khóa đưa vào thư viện của ND trục trặc chưa đưa vào được , ND sẽ đưa vào ngay khi có chìa khóa mới!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Tuyết đổ mùa đông
Giá lạnh thu tàn tuyết trắng bay
Sầu vươn ánh mắt chuỗi ngày dài
Vì sao lỡ hẹn ngàn năm trước
Chẳng lẽ xa nhau suốt kiếp nầy
Khoảng cách đôi ta dù vĩnh viễn
Lằn ranh định mệnh dẫu miệt mài
Người ơi có biết lòng anh vẫn...!
Vẫn nhớ em hoài khó đổi thay
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#320 —
31.12.2011 08:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-02 05:16:30Cá Mặn>
Cô bé dễ thương TonNuThiHanh của anh ơi ! cám ơn em đã cho mấy bức họa rất đẹp, hôm nay cuối năm đang say nên hỏng có họa cùng em há.....oppppssss em đâu rùi?
Say Đời...
Những lúc ta thèm uống rượu say
Quên đi cuộc sống thế gian nầy
Hơi men thoã mãn lòng khao khát
Vị đắng nồng nàn dạ ngất ngay
Để hắn điên cuồng tinh tú ngược
Cho ai thác loạn đất trời quay
Rêu rao chắng biết mình dang dối
Khập khiễng cười trừ thế mới hay
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Nhắn cùng ai
Đông tàn nắng hạ gió thu ơi...
Biển nhớ tình xưa dưới mặt trời
Những nỗi cô đơn nào lắng động
Bao niềm nhung nhớ chẳng buông rơi
Hoàng hôn vội vã màn đêm phủ
Bóng tối tiêu điều tiếng gió khơi
Để lại trong ta buồn biết mấy
Ngày qua trở giấc gọi người ơi
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#322 —
28.01.2012 19:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-30 19:11:10Cá Mặn>
Yêu...
Thử hỏi tình yêu cái quái gì
Xem chừng nghỉ lại chính là mi
Thôi thì biết vậy thương dai dẳng
Ấy thế hay là nhớ mãi đi
Khổ sở như ai ray rức để
U sầu giống kẻ thất tình thì
Tương tư thoã mãn lòng mong muốn
Một thuở hồn nhiên chẳng mấy khi
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Hởi giọt mưa đêm
Tiếng gió thì thầm những giọt mưa
Rì rào chiếc lá nhắn người xưa
Cô đơn lặng lẻ bao lâu nửa
Chiếc bóng âm thầm đến lúc chưa ?
Chớ để nôn nao đang khắc khoải
Hay là lắng động mãi đong đưa
Ngày nao trở lại tìm hơi ấm
Kẻo lạnh hồn ai biết mấy vừa ?
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Một kiếp người
Sống thế gian nầy nhỏ phải chơi
Sinh rồi tự diệt lúc già đời
Buồn vui khóc đó rồi quên hết
Ghét hận thù kia chỉ một thời
Có nắng cùng mưa mang sự sống
Và giông với bão mượn mặt trời
Trăm năm hết kiếp rồi nằm xuống
Cát bụi chôn vùi mới nghỉ ngơi
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#325 —
02.02.2012 23:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 00:10:50Huyền Băng>
Tượng đá sầu
Trời buồn chẳng biết tại sao
Hoa sầu bướm vắng trời cao hửng hờ
Biển trời ấp ủ sông mơ
Bơ vơ ghềnh đá bên bờ đại dương
Người buồn dạ mãi vấn vương
Chờ ai mõi mắt đêm trường nhớ nhung
Đong đưa chiếc lá rơi cùng
Hạt sương lưu luyến não nùng vỡ tan
Mới hay đất cũng vội vàng
Thấm vào cội rể hân hoan đón chào
Cho hoa chớm nỡ ngọt ngào
Tình xuân nắng hạ người nao cõi lòng
Hỏi rằng người nhớ ta không ?
Còn ta ngắm bóng hoàng hôn ngỡ người
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#326 —
11.02.2012 17:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 00:09:07Huyền Băng>
Tương tư hởi !
Ánh mắt tình yêu cũng lạ thay
Mơ hình với bóng tự mình say
Buồn vui khổ sở bao giờ hết
Ghét hận tương tư mãi thế nầy
Ấy thế người ta nào có biết
Dù rằng kẻ ấy chẳng hề hay
Đơn phương ấp ủ trong im lặng
Mặc nhớ vô hình mượn cớ lay
Cá Mặn
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Trái tim đau...
Nào đâu nỗi nhớ mãi dâng cao
Muốn nói lời thương bỗng nghẹn ngào
Vạn chử yêu ai trong ánh mắt
Ngàn lời thích nhỏ dưới ngàn sao
Cho tim thõa mãn thôi ray rức
Để dạ thèm thuồng tránh khát khao
Mặc kệ người ta nào có biết
Âm thầm chịu đựng trái tim đau
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Người tình xa lạ tôi ơi !
Ngọn gió sầu ru từng ngọn cỏ
Nỗi buồn nầy biết tỏ cùng ai
Vì sao ngang trái thế nầy
Yêu làm chi hởi đoạ đầy trái tim
Vẫn biết người ta vô tình lắm
Mà sao lòng vẫn đắm say người
Nhìn ai e thẹn mĩm cười
Bỗng mình xa lạ khi người thấy ta
Tim ơi ! đập mạnh làm chi hởi
Lòng nầy bối rối bởi vì ai
Phải chăng ánh mắt lạ thay
Để ta khờ khạo hồn bay hởi hồn
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
Kẻ si tình
Theo dòng nước chảy ven sông
Thuyền trôi mấy nhịp tơ lòng ngẫn ngơ
Mặc trời lẫn gió vu vơ
Nàng ơi! thổn thức bài thơ nhớ người
Ai kia duyên dáng tuyệt vời
Bấy nhiêu sợi nhớ nơi nơi bắt nguồn
Bầu trời ngỡ dáng ai luôn
Quanh ta cỏ lá chẳng buồn hoạ thêm
Suối mơ ngọn gió êm đềm
Nao lòng con quạ bỏ quên đứng nhìn
Ngu ngơ chẳng muốn làm thinh
Chợt reo ba tiếng thình lình lặng hơi
Hồn ai vội vã tiếp lời
Em ơi! có biết giữa trời có ta
Để mơ để mộng tình xa
Bỗng gần lại mất chẳng qua nhớ người
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
#330 —
05.04.2012 01:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-29 23:35:25Cá Mặn>
Nỗi buồn cùng ai
Tuyết rơi gió lạnh hồn ai
Giọt sầu gởi gió cùng mây thuớ nào
Nỗi lòng chất ngất dâng cao
Hởi duyên với nợ vì sao mịt mờ
Sóng chao biển rộng cách bờ
Thuyền xưa vắng bóng giọt mơ nhớ về
Nỗi niềm ấp ủ lê thê
Sương rơi trở lạnh tái tê cõi lòng
Mây buồn phủ kính mênh mong
Nắng ơi người cũng đang trông kẻ chờ
Chút tình gởi gió vu vơ
Nhắn cùng ai đó chớ ngơ kẻ nầy
Cá Mặn
★
★
★
★
★
0