GỪNG CAY MUỐI MẶN
Ai sinh ra gừng,
để cho gừng cay mãi?
Muối có tự bao giừ,
mà vị mặn chẳng hề phai?
Tình anh và em
như gừng cay muối mặn
Đã có nhau rồi
và chỉ có nhau thôi.
Những chiều đông
trên chốt vùng biên giới
Hay những ngày hè
ngoài hải đảo giữa trùng khơi
Nỗi nhớ em cồn cào khắc khoải
Gửi gió mang về niềm thương nhớ khôn nguôi...
Ai sinh ra gừng,
để cho gừng cay mãi?
Muối có tự bao giừ,
mà vị mặn chẳng hề phai?
Tình anh và em
như gừng cay muối mặn
Đã có nhau rồi
và chỉ có nhau thôi.
Những chiều đông
trên chốt vùng biên giới
Hay những ngày hè
ngoài hải đảo giữa trùng khơi
Nỗi nhớ em cồn cào khắc khoải
Gửi gió mang về niềm thương nhớ khôn nguôi...
--LE DICH DIEP--