📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHỈ SỢ

1 trả lời, 983 lượt xem — Trang 1 / 1
                  CHỈ SỢ
 
Chỉ sợ niềm tin đặt không đúng chỗ
Để những điều kỳ vọng cứ xa vời
Chỉ sợ sống mà chẳng còn ham muốn
Khiến thuyền đời buồn tẻ lặng lẽ trôi
 
Chỉ sợ những lời ngọt ngào của Cuội
Bánh vẽ như trăng treo mãi giữa trời
Chỉ sợ những thói lọc lừa gian dối
Nhân danh nọ...kia... làm hại con người
 
Chỉ sợ con tim bỗng không có lửa
Để yêu đời cho đến trọn cuộc đời
Chỉ sợ lửa tim không còn nồng cháy
Để yêu người không chót lưỡi đầu môi
 
Chỉ sợ con tim bỗng tràn giá lạnh
Chẳng cảm thông nỗi bất hạnh con người
Chỉ sợ con tim bỗng dưng  hóa đá
Chẳng cảm rung giọt nắng bất chợt rơi...
--LE DICH DIEP--
Đăng nhập để trả lời
0
Đừng Sợ!

Đừng sợ, này anh, không đúng chỗ
Đích đời đâu mãi cứ xa xôi
Đừng buông tay lái thôi chèo chống
Cứ vững lòng tin sống giữa đời

Hãy nhìn, xét kỹ đâu lời cuội
Bánh vẽ ai treo mặc kệ người
Giữ chặt trí hồn không dối trá
An hòa vững tiến chẳng hề ngơi

Trái tim không thể ngưng hòa nhịp
Lửa cháy trong tâm chẳng sợ nguôi
Mãi mãi yêu thương nồng mặn thắm
Chẳng là chót lưỡi với đầu môi

Khi nào tim chết không còn đập
Là lúc thân anh đã chết rồi
Còn sống còn yêu còn tìm kiếm
Nửa hồn lạc mất lệ trào rơi

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0