📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ sáng tác

1 trả lời, 1.033 lượt xem — Trang 1 / 1
Vô Đề
Ai biết trăng kia có bao giờ.
Để hồn thi sĩ lắm mộng mơ.
Khi xưa sao ánh trăng soi rõ.
Mà nay trăng thóang chút sương mờ.
 
Có phải trăng buồn nên lang thang.
Trăng qua khắp nẻo khắp xóm làng.
Cây đa,bến nước con đò cũ.
Nơi đâu cũng có bóng trăng vàng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-05 06:02:09BĂNG NGUYỆT>
Post bài vậy là được rồi mà..weocom và chúc lê khánh vui vẻ với dd VNTQ nha...sori vì nhiều việc quá bn wên trả lời pm cho bạn,,, bữa nay mới đọc lại...thành thật xin lỗi bạn nha...

vô đề
   Nhân sinh tựa như chiếc lá bay
   Gió thu đưa tới khẽ rơi đầy.
   Nghìn năm nằm lại nơi nguồn cội
   Nhân sinh hơn gì chiếc lá bay.

Thơ lê khánh

 

 
Bài đăng ở vườn thơ tốt nhất nên gom theo 1 topic cho dễ theo dõi bài há...cả LK và BĐH cũng tiện....hy vọng LK ko buồn nha...LK copi bài đăng lại = nick LK theo chức năng trả lời bài thay vì đăng bài mới nha...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0