📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Than Thở (viết tặng một người)

0 trả lời, 928 lượt xem — Trang 1 / 1
Ta chia tay rồi sao biển thương yêu?
Để em về bên người không thương nhớ
Cố nến tiếng thở dài buồn bã
Tình bấy lâu nay tình cũng chỉ là...
 
Ta biết làm sao biển yêu ơi!
Có hiểu dùm ta chút nợ đời?
Trăm năm hay chỉ vài giây nữa,
Vẫn dấu trong tim một bóng người...
Hoàng Hôn Tím
Đăng nhập để trả lời
0