📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đón Xuân

0 trả lời, 1.656 lượt xem — Trang 1 / 1
Đón Xuân

"Đông đã qua, thì Xuân cũng tới,
Cơn mưa qua, sáng cả bầu trời.
Tuyết tan rồi, đón những ánh nắng,
Tuyết có hay chăng gió gọi mời?
Nỗi buồn xưa, trở thành quá khứ,
Niềm vui mới, sẽ đến ngay thôi.
Đời còn dài lắm, đừng yếu đuối,
Cùng đón năm mới, Tết đến rồi!"
Trích "[Truyện ngắn] Tuyết"


Minh Lam

Minh Lam

Lặng thầm một mình đi trên phố,
Gió buồn thổi, mơ hồ niềm vui…
Ngắm nhìn dòng đời ngược xuôi
Cảnh buồn như thể tối thui một màu.
...
Đăng nhập để trả lời
0