📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hàn Tử Cốc

2 trả lời, 1.267 lượt xem — Trang 1 / 1
Đón Tết tây

Thiên hạ đều hùa nhau đón Tết,
Ta đây cũng vác mặt đi chơi
Kẹt đường lâu lắc-mông ê ẩm,
Hít bụi no nê-phổi tả tơi.
Lúc nhúc người ken như lũ kiến
Rồ rồ xe rống tựa bầy ruồi
Nơi nơi ai nấy vui năm mới
Một kẻ ngâm thơ-rõ rởm đời.

Hàn Tử Minh



Thừa tiểu phong-Phá nhược lãng
Đăng nhập để trả lời
0
Xuân đang đến
[/align]
Xuân đang đến
Trên khóm cúc,
Trên chậu sứ,
Trên gốc mai,
Trên cỏ cây
khắp thế gian;
Xuân đang đến
Từng ngõ hẻm,
Mọi con đường,
Khắp phố phường;

Xuân đang đến
Trên cánh én,
Hoa đua nở,
Người người rạng rỡ;

Xuân đang đến,
Nắng rực rỡ
xua đông quạnh
cùng giá lạnh
vào cõi lòng
kẻ cô đơn

Xuân đang đến
Đất trời thay áo mới,
Có kẻ đang chới với
Giữa mùa đông băng giá.
[/align]
HTM
Thừa tiểu phong-Phá nhược lãng
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm Giáng sinh


Đêm Giáng sinh
Buồn chi lạ
Rơi lả tả
Chòm tinh tú,
Nằm ủ rủ
Con mèo hoang
Mái giáo đường

Đêm Giáng sinh
Gió điêu linh
Rong chơi khắp
Buồn hiu hắt
Khúc trầm mặc
Ngân vang mãi,
Trong cõi lòng
Kẻ cô đơn

Đêm Giáng sinh
Ngọn lửa tình
Đã tắt ngúm
Ngoài kia ấm,
Trong này lạnh
Hồn hiu quạnh
Đang nhặt nhạnh
Chút niềm vui
Sắp chôn vùi
Theo năm tháng…


(24/12/07)

HTM
Thừa tiểu phong-Phá nhược lãng
Đăng nhập để trả lời
0