📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ngốc tuyệt

4 trả lời, 1.509 lượt xem — Trang 1 / 1
gọi em
 
thu quyến rũ !
ôi chiều thu hà nội
nắng vàng gieo trải lối em về
hãy nhẹ gót xin em đừng bước vội
kẻo vô tình sực tỉnh cơn mê.
 


📎 PAZ20
Đăng nhập để trả lời
0
Hay quá !
Đăng nhập để trả lời
0
chênh vênh...
Tóc Nguyệt
 
em bỏ quên đồi cát
vết rong rêu phiêu bồng
em bỏ quên dòng sông
ngậm ngùi nghe gió hát
 
em giấu trong hạt cát
chút nắng chiều mênh mông
rắc hết vào nhớ thương
từng cánh hoa ngan ngát
 
em giấu cả đại dương...
tình vào từng tiếng sóng
đứng bên đời chiếc bóng
thèm sương khói núi rừng
 
em giấu cả mùa thu
như chim chen trong lá
như ve xong  mùa hạ
em giấu vào câu ru
 
chênh vênh - trái tim buồn
gập ghềnh - đời dâu bể.
 
 
 
 
 
chiếc gương buồn nằm ngủ
với vết xước vô tình
soi một thời quá khứ
dẫu không còn lung linh.

Đăng nhập để trả lời
0
Giấu
 
Anh giấu cả đại dương
Trong vỏ sò mới nhặt
Đấu biển xanh bát ngát
Trong màu vẽ yêu thương
 
Anh giấu chuyện vô thường
lúc thả hồn thơ thẩn
Dấu cuộc đời lận đận
Trong vần chừ vô tư
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 ẩn náu
Ngọc Tuyết
 
em ẩn mình trong vỏ
làm con ốc vô tư
với muôn trùng sóng vổ
vẫn ngẩng đầu an như
 
em náu mình trong kén
làm con sâu hồn nhiên
một mai kia thoát xác
làm con bướm tuyệt xinh.
chiếc gương buồn nằm ngủ
với vết xước vô tình
soi một thời quá khứ
dẫu không còn lung linh.

Đăng nhập để trả lời
0