📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nơi Tình Yêu Đi Qua

0 trả lời, 966 lượt xem — Trang 1 / 1
Một ngày trong em bỗng dưng nhớ
Và đợi chờ sao anh chẳng ghé thăm?
Nơi tình yêu bắt đầu,anh ơi có phải,
Là trái tim biết thổn thức tên người?
Như giọt mưa vẫn rơi bên khung cửa
Lạnh vào lòng bao nỗi phân vân...
Một ngày nữa trong em lại nhớ mong
Bâng khuân khi tiếng gió khua xào xạc
Mà ngỡ bước chân anh chầm chậm quay về.
Anh về đó nhưng không về bên em nữa,
Em vẫn chờ và nghe tiếng mưa rơi.
Đã muộn rồi tình yêu anh đi qua,
Nghe xót xa em thấy lòng tiếc nuối,
Tình yêu đã bắt đầu nơi em nhưng anh lại xa rồi...
                                     ( Tặng anh H )
Hoàng Hôn Tím
Đăng nhập để trả lời
0