📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tiếc

0 trả lời, 953 lượt xem — Trang 1 / 1
Khi mùa thu đi qua
Lá vàng rơi nhè nhẹ
Lá xanh buồn khẽ nói :
" Mùa thu ơi! dừng lại,
Đừng đánh rơi ngày xanh..."
 

Khi mùa đông dợm bước
Gió se lạnh tìm về
Mưa rơi buồn rả rích
Khóc một người đi xa
 

Khi tình yêu đi qua
Em bắt đầu hối tiếc
Ngày xưa em không biết
Để anh bước cô đơn
Trong đêm mưa vắng lặng
Cho tâm hồn lang thang...
 

Rồi nỗi nhớ miên man
Tâm hồn em tróng trải
Tiếc sao ngày xưa ấy
Em không nói yêu anh....!!!!
Hoàng Hôn Tím
Đăng nhập để trả lời
0