📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CĂN NGUYÊN

0 trả lời, 878 lượt xem — Trang 1 / 1
      CĂN NGUYÊN
 
Bởi không phải phơi lưng
Giữa nắng hè bỏng rát
Nên dửng dưng chẳng tiếc
Hạt cơm vãi cơm rơi
 
Bởi không phải bươn chải
Lo kiếm sống ngược xuôi
Chẳng biết vị mặn chát
Của đồng tiền mồ hôi
 
Bởi nhiễm thói ăn chơi
Đủ đầy trên nhung lụa
Nên chót lưỡi đầu môi
Thương cảnh đời khốn khó
 
Người đang tay vứt bỏ
Cả tờ giấy trắng tinh
Vì họ chưa qua đận
Dùng lại vở tái sinh
 
Nhìn khắp xung quanh mình
Còn bao điều nhức nhối
Chỉ cần đừng bàng quan
Đừng vô tâm giả dối
 
Đời có trải gian nan
Mới biết yêu cuộc sống
Mới nâng niu quý trọng
Kể từ giọt mồ hôi...
--LE DICH DIEP--
Đăng nhập để trả lời
0