📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm Sâu

3 trả lời, 1.242 lượt xem — Trang 1 / 1
Dáng xưa bên bóng chiều rời
Dưới trời đất khách tôi người ly hương
Mắt buồn trông lọn tuyết sương
Xót thân viễn xứ sầu vương vấn sầu
Tơ lòng rối bóng đêm sâu
Xuân thương về nhuộm mái đầu tóc phai.
VCH
 
Đăng nhập để trả lời
0
Xuân Buồn Xứ Lạ
Tuyết nặng nề đóng khung thương hiu quạnh
Bàn tay người đếm những phút giây rơi
Đông chưa tan mà xuân đã về rồi
Nằm run rẩy dưới màn đêm buốt giá.

Xuân đến đi vẫn đều trên xứ lạ
Để ru hời hoài vọng những xuân xưa
Bao năm rồi cứ mỗi bước xuân qua
Ta trăn trở nỗi lòng theo phút ngược .

Những xuân thương của bao năm về trước
Đã xa rời theo những bước lưu vong
Đâu ráng chiều , đâu làn khói lam đong
Bên bếp lửa ngồi trông nồi bánh tét.

Mùi rạ loang hòa cùng hương nếp tết
Đem giao thừa chào đón những tin vui
Nhưng bao xuân ta chỉ có ngậm ngùi
Dang tay rộng đón xuân buồn xứ lạ.

VCH
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-06 14:57:06BĂNG NGUYỆT>
Chào mừng vongcohuong đến với dd vntq nha...chúc vui và mùa xuân mới vạn an...


Mùi rạ loang hòa cùng hương nếp tết
Đem giao thừa chào đón những tin vui
Nhưng bao xuân ta chỉ có ngậm ngùi
Dang tay rộng đón xuân buồn xứ lạ.

VCH


 
Mùa xuân của em là anh
 
 
Tháng giêng gió lạnh tuyết bay
Mai đào quê Mẹ nở say chờ người
Bao nhiêu xuân đã qua rồi
Cố nhân hạnh ngộ bao giờ hỡi anh
 
Tháng giêng bên trời tuyết lạnh
Ảo mộng tình yêu giữa nhánh đêm sầu
Giao thừa có nụ hôn trao
Đôi tình nhân dấu ngọt ngào trong tim
 
Tháng giêng người sắm áo xiêm
Em buồn chẳng thiết kiếm tìm sự vui,
Chờ anh về..nhé anh ơi...!


📎 MaiDem


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào mừng vongcohuong đến với dd vntq nha...chúc vui và mùa xuân mới vạn an...
Mùa xuân của em là anh
 
 
Tháng giêng gió lạnh tuyết bay
Mai đào quê Mẹ nở say chờ người
Bao nhiêu xuân đã qua rồi
Cố nhân hạnh ngộ bao giờ hỡi anh
 
Tháng giêng bên trời tuyết lạnh
Ảo mộng tình yêu giữa nhánh đêm sầu
Giao thừa có nụ hôn trao
Đôi tình nhân dấu ngọt ngào trong tim
 
Tháng giêng người sắm áo xiêm
Em buồn chẳng thiết kiếm tìm sự vui,
Chờ anh về..nhé anh ơi...!




 
Thành thật cảm ơn Băng Nguyệt ghé qua và để lại bài thơ , và bức hình chụp hoa mai thật đẹp. Mình vẫn ngỡ là mùa xuân đang về nơi xứ lạnh.
 
 
Anh về trên chuyến tàu bay
Xuống Tân Sơn Nhất nắng say hồn người
Bao nhiêu xuân đã qua đời
Bao nhiêu xuân đã tách rời em anh.
 
Gió đông mang vai se lạnh
Đôi tay cầm mấy nhánh hoa tươi
Nhìn anh em nở  nụ cười
Anh nghe có tiếng trả lời con tim.
 
Mốt mai mình sẽ qua Xiêm
Hai ta chung buớc chung tìm nguồn vui
 
Nhớ nghe , nghe nhớ em ơi.
VCH
 
 
Đăng nhập để trả lời
0