VỠ HẾT THƠ CA
Mưa có bao giờ biết giận ai đâu
Nắng cũng thế chỉ hắt màu trắng xoá
Em vô tư
Ai bảo cười chi lạ!
Giết anh rồi!
Thơ như máu tuôn ra...
Mưa bây giờ cũng giống mưa hôm qua
Nắng như thế vẫn hắt màu trắng xoá
Em nấc lên
Tiếng khóc buồn chi lạ!
Anh chết thật rồi!
Tim vỡ hết thơ ca...
Nguyễn Hữu Hiệp
(Lần đầu tiên tham gia VNTQ, NHH kính chúc BĐH và các thi hữu năm mới tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc)
Mưa có bao giờ biết giận ai đâu
Nắng cũng thế chỉ hắt màu trắng xoá
Em vô tư
Ai bảo cười chi lạ!
Giết anh rồi!
Thơ như máu tuôn ra...
Mưa bây giờ cũng giống mưa hôm qua
Nắng như thế vẫn hắt màu trắng xoá
Em nấc lên
Tiếng khóc buồn chi lạ!
Anh chết thật rồi!
Tim vỡ hết thơ ca...
Nguyễn Hữu Hiệp
(Lần đầu tiên tham gia VNTQ, NHH kính chúc BĐH và các thi hữu năm mới tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc)
