📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

con cào cào giữa phố

1 trả lời, 1.448 lượt xem — Trang 1 / 1
Con cào cào,con cào cào đậu vào trang sách
Giương đôi mắt nâu như đang thách
Mi tìm gì giữa thành phố chật chội này?
-Chỉ là một giấc ngủ say!

Từ chốn nào mi lạc về đây?
-Tổ tiên tôi ở chốn đồng quê hoang dã
Sao không sống với cỏ cây hoa lá?
-Tôi lạc bước nơi đát khách quê người.

Thì ta cũng thế thôi!
Đừng bay nhé,ta ngắm trong chốc lát
Tuỏi thơ-đồng cỏ mềm xanh ngát
Cánh cào cào bay đậu giữa vườn mơ

Con cào cào,con cào cào giữa phố
Đến khi nào sẽ hết bơ vơ?
ngẩng đầu bước
những nấc thang đi,bò,dừng
thế nào mà chẳng được
chỉ là hơi mệt khi ở nấc thang cuối cùng

----soiconrock@yahoo.com-------
Đăng nhập để trả lời
0
Có gì trong sâu thẳm
Mà đất nâu chú dế kêu ran
Có gì trên xa vắng
Mà trời xanh dang rộng cánh, đại bàng?

-Chúng tôi kêu ran
Chúng tôi dang rộng cánh
Vì bầu trời tự do
Vì mặt đất tự do

Đất Việt Nam rộng
Trời Việt Nam to
Cho ta bay với, để được nhìn chiếc bóng
Lờ lững trên sông:một chuyến đò.
Đăng nhập để trả lời
0