📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình chưa kịp ngỏ sầu nghe dư_Thơ Phương Vy

31 trả lời, 9.016 lượt xem — Trang 2 / 2



Hạ về nhớ anh


Hạ về anh có nhớ em không ?
Nỗi nhớ trong em vẫn ngập lòng
đắm đuối vào hồn như giọt nắng
xanh tình hai đứa những thương mong

Nếu anh hoá phép thành vầng mây
Em ước mình như cơn gió say
quyện lấy mây trời ươm thắm mộng
ru tình ta mãi đượm hồn ngây

Em ước anh là cánh lá Thu
rơi trên đường vắng phố sương mù
tay em sẽ nhặt gom từng chiếc
lá viết gửi anh vạn tiếng ru

Hạ về rực nắng sắc vàng tươi
lóng lánh trong tim đẹp nụ cười
Ánh mắt đam mê tình bốc lửa
thiêu thân muôn kiếp trọn trao người

Và lỡ mai này chẳng gặp nhau
ân tình xin nhé chớ phai màu
ngọt ngào như thuở ta chung lối
cùng đếm sao đêm dệt mộng đầu …


Phương Vy


Đăng nhập để trả lời
0


Ơi tình... tình Ơi


Ơi tình,
trong mộng, trong mơ
em đem ươm trải vào thơ trữ tình
có câu duyên nợ ba sinh
khấn xin thượng đế kết tình sánh đôi
có anh chia nửa cuộc đời
có em mãi chỉ một người thủy chung
dẫu xa cách biệt ngàn trùng
vẫn gần như thể... chỉ cùng một nơi
mặc trời nắng gắt, mưa rơi
mặc cho tạo hóa xoay dời ra sao
yêu nhau trọn kiếp yêu nhau
chữ thương, chữ nhớ dậm sâu trong hồn
và cho những lúc cô đơn
như đêm nay
sẽ bớt buồn...
Tình ơi !


Phương Vy
03-Apr-04

 
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»