📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cô đơn

0 trả lời, 1.119 lượt xem — Trang 1 / 1
                CÔ ĐƠN
 Anh không như Xuân Diệu
Ví mình với Hi-mã-lạp-sơn
Không ước lạc vào đảo vắng
Đã có một Rô-bin-xơn.
 
Anh cô đơn ngay chính giữa cuộc đời này
Trong đám người nhìn nghiêng hai mươi ba độ rưỡi
Cứ thẳng băng mình anh một lối
Góc vuông nào không chín chục độ đâu em !
 
Anh cô đơn ngay chính giữa cuộc đời này
Biết chỗ đứng, chỗ ngồi của mình ở nơi ồn ã
Không tiếng cười vô duyên giả lả
Không cái bắt tay lạnh toát hững hờ
 
Anh cô đơn ngay chính giữa cuộc đời này
Có miếng ngon nhớ cháo rau ngày đói
Thương cái cò bờ sông lặn lội
Nhớ bạn bè từ thuở hàn vi.
 
Anh cô đơn ngay chính giữa cuộc đời này
Anh cô đơn ngay chính giữa cuộc đời này…
                                           09/01/2008[sm=supermatt.gif]
Đăng nhập để trả lời
0