📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bí kíp Ếch nhả thơ

2 trả lời, 1.179 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-10 09:31:03Truongsoi>
Mời các thi nhân góp kinh nghiệm làm thơ của họ nhà Ếch vào đây cho vui.

Ếch hoa làm thơ

Nhiều người băn khoăn chuyện làm thơ
Phải theo liêm luật tự bao giờ
Thử hỏi trong thời đại hội nhập
Văn hoá giao thoa mẫu nào cơ?
 
Từ Á Âu Mỹ Úc Phi
Chả biết họ có những luật gì?
Chỉ biết đại thi hào khắp chốn
Tuyệt tác bất hủ chẳng thiếu chi
 
Người yêu văn nghệ học làm thơ
Vui cùng bè bạn thoả ước mơ
Cứ thả hồn mình theo cảm xúc
Tự do bay bổng đó là thơ
 
Vần luật chẳng qua được rút ra
Từ những nhà thơ vốn tài ba
Học được  -Thơ hay thì càng quý
Bằng không - gò bó khó cho ta
 
 
Hư vô
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ đường ngọt tý nào đâu
Đối nhau chan chát từng câu từng lời

Bằng bằng chắc chắc đổi ngôi
Câu đề câu luận trời ơi rỗi mù
Câu kết cũng phải chỉn chu
Kẻo không người đọc gật gù bảo sai
 
Thôi thì ai thích mặc ai

Riêng tôi chỉ thích chơi bài: Tự do
Hư vô
Đăng nhập để trả lời
0
 
DZUI...DZUI...
 
Thôi nào anh Sỏi Trương ơi
Cái gan cóc tía ông Trời còn thua
Chuyện đời bán bán mua mua
Chuyện thơ cũng chẳng phải vừa xảy ra
Từ thời ông bà chúng ta
Răng đen búi tó đổi qua tân thời ...
Chẳng qua Sỏi thử nhau chơi
Xem chân xem cẳng xem lời góp dzui
Hà hà dzui... hà hà dzui ...
 
Nguyên Cương
Đăng nhập để trả lời
0