📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

yêu trong tuyệt vọng

1 trả lời, 1.270 lượt xem — Trang 1 / 1
TUYỆT VỌNG
 
Đêm thao thức tâm sự cùng trang giấy
Biết giờ này anh có nhớ tôi không
Sao tôi trong tôi đợi đến não lòng
Mà anh còn không biết dạ không hay
 
Tôi muốn say cho quên hết tháng ngày
Tôi muốn người thật sự hiểu lòng tôi
Say men rượu tôi càng thêm tiếc nối
Say men tình tôi quên cả thế gian
 
Ngày mai này anh cất bước sang ngang
Nghe đau nhói cõi lòng như tan nát
Tôi trách trời ông ấy thật độc ác
Tôi trách tôi thân phận quá nghèo nàn
 
Anh nỡ đành phụ bạc bỡi hèn sang
Tôi chết liệm trong đêm người hạnh phúc
Tôi đau khổ vẫn âm thầm cầu chúc
Bởi tôi yêu nên mang hận mang sầu
 
Bởi tôi nghèo nên chịu nhiều khổ đau
Tôi lê bước trên nẽo đường tuyệt vọng
Nỗi đau này muôn đời không lắng động
Bởi vì người chẳng hiều được tình tôi
 
xin chào mình là thành viên mới ,chúc mọi người vui vẻ
 
 
 
 
tình yêu ai bán mà mua
ai cho mà lấy ,ai thừa mà xin
Đăng nhập để trả lời
0
MƠ ƯỚC
 
Em ước mơ tình mình mãi đẹp
Mãi dịu dàng như đà lạt mùa đông
Mãi dễ thương như khung kính màu hồng
Và ấm áp như mùa xuân nắng mới
 
Nhưng mơ ước thì làm sâo vương tới
Chỉ thì thầm cầu nguyện với trời cao
Chỉ trong mơ mới biết ở nơi nào
Khi tỉnh giấc âu chỉ là giấc mộng
 
Nơi xa ấy có vùng trời gió lọng
Có con sông dòng nước chảy êm đềm
Có ghe thuyền tấp nập suốt thâu đêm
Như tiếng gọi con tim hằng thổn thức
 
Nghỉ đến anh lòng bổng vui rạo rực
Dẫu biết rằng anh chẳng thể bên em
Dẫu biết anh như gió thoảng qua thềm
Rồi lặng lẽ đi ra ngoài đồng vắng
 
Ở nơi ấy luôn ngập tràn ánh nắng
Có hoa thơm cỏ lạ đứng khoe mình
Có giọt sương buổi sớm đẹp lung linh
Làm tê dại nỗi lòng người lữ khách
 
Làm làng gió lùa qua mọi ngõ ngách
Hỏi anh rằng anh có vững lòng không
Hỏi sao anh không thay dạ đổi lòng
Thì muôn thuở tình luôn là chấm hỏi?
 
tình yêu ai bán mà mua
ai cho mà lấy ,ai thừa mà xin
Đăng nhập để trả lời
0