📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

r0cK và Thơ! Thơ từ blog đưa sang

3 trả lời, 1.338 lượt xem — Trang 1 / 1
thấy tôi thành một cơn mây
lòng vòng lỏng vỏng chớm ngày tàn đêm
thấy tôi thành một cục im
rớt vào lòng xoáy không chìm không trôi
thấy tôi thành một miếng trời
nhức mình đau mẩy miệng đời kêu than
thấy tôi thành một cây ngàn
hút cao nguyên nóng giữa đàn chim muông
thấy tôi thành một đoá buồn
chết rồi tôi đã đem chôn giữa đời.[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
cũng bởi vì em
không còn nhớ cũng bởi
vì tôi chẳng muốn quên
cũng bởi vì duyên
không là nợ cũng bởi
vì trăng đã mất thiêng
cũng bởi vì đời
thôi em ơi tính toán
được thua phải theo thời
em bơi xuôi dòng
tôi trôi ngược đi hết
biển đêm ắt tới trời
Đăng nhập để trả lời
0



Mừng Bạn NHM Vào Việt Nam Thư Quán

Chúc bạn ghé vào mỗi ngày

Thơ văn mỗi ngày một hay


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
có lẽ đây là diễn đàn lớn nhất về thơ văn ở VN nhỉ :)

ban mai
rơm rớm
một màu khoan thai
lá cành mục
vươn vai
mùi nắng mới
tôi ngồi tôi đợi
thành loài cây dại
rễ cắm ngập lên trời
và mưa
ôm những chiếc rễ
thấm xuống đất
màu xanh xanh như thể gọi mời
ơ-rê-ca
tìm ra rồi
tôi.

ngẩng đầu bước
những nấc thang đi,bò,dừng
thế nào mà chẳng được
chỉ là hơi mệt khi ở nấc thang cuối cùng

----soiconrock@yahoo.com-------
Đăng nhập để trả lời
0