📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ...nhật ký

7 trả lời, 1.173 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-24 17:03:11samacbuon>
        VỠ MỘNG
 
Gió thổi ngoài hiên
Lá khô rơi vội vàng
Cơn mưa đầu mùa kéo tới
Tạt vào cửa sổ
Bài thơ còn viết dở
Đặt bút mơ màng
Chợt nhớ
Ánh mắt ai trộm nhìn
Tiếng hát vọng nơi xa
Tình bất chợt...
Ngồi buồn nhìn mưa rơi từng hạt
Nhớ, nhớ, nhớ theo từng hạt rơi hoài
Khoảnh khắc khó phai những hạt mộng vỡ tan trên đất
Thấy nỗi tiếc, vẫn vương chút tình sao đã vội
Vỡ tan rồi như những hạt mưa rơi.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-24 17:38:57samacbuon>
       Xa Mà Gần_Gần Mà Xa
 
Hai đứa ngồi chung bàn
            Chỉ cách nhau dòng phấn trắng
                         Chia đôi ngăn mà cũng chẳng thấy gần
              Hai trái tim không cùng nhịp đập
                        Khoảng cách vô bờ ngăn này ngăn kia
             Có phải là phi lý, ở gần mà lại xa
             Thương cho một người trộm nhớ
               Tháng ngày qua chỉ biết giữ thầm
            Người ngăn kia cố ý hay vô tình
                   Mà khoảng cách vẫn còn xa xôi lắm
                Thời gian trôi nào có đợi hai người
           Chia tay lớp cũng là xa bạn mãi
                          Trang lưu bút nhạt nhoè dòng mực cuối
       Mới nhận ra một điều thật lạ
                  Thấy nhớ gì như nhớ nửa nhăn kia.
 
Đăng nhập để trả lời
0
                Con là ai?
Giữa biển cả mêng mông con chỉ là hạt cát
Sóng cuốn con đi, sóng dội con về
Giữa kho báu muôn màu con chỉ là hạt bụi
Nhỏ bé giữa biển đời rộng lớn
Đường đời dài con vẫn chẳng là ai
Hạnh phúc ẩn nơi đâu?
Niềm vui trốn nơi nào?
Con vẫn luôn mải tìm sao chẳng thấy
Cuộc đời con là nước mắt
Thân thể con là hư vô
Con hữu tình sao đời mãi vô tình.
Đăng nhập để trả lời
0
          Có anh
 
Ngày anh đến bên em
Nắng như sáng lạ thường
Chim trên cành như cùng chung điệu hát
Áng mây buồn cũng trôi dạt về đâu
Làn gió thổi khúc hát bên nhau
Anh đến bên em một chiều như thế đó
Tiếng ve sầu mà sao nghe vui lạ?
Hoa phượng đỏ màu lòng em chẳng bâng khuâng
Anh mang đến cho em một ngày đổi khác
Tự thấy đất trời như vừa được tái sinh
Và riêng em cũng thấy mình thay đổi lắm
Dễ thương hơn trong ánh nắng hồng
Nụ cười tươi hơn trên đôi môi đỏ thắm
Em thấy mình cũng như được tái sinh
Anh mang đến cho em một ngày kỳ diệu quá
Mà sao chỉ một ngày, em đâu kịp nhận ra
Cũng như mọi ngày thôi chỉ khác
                                         ...có anh.

 
Đăng nhập để trả lời
0
       Mưa Sài Gòn
 
Mưa Sài Gòn
Từng hạt nặng nề rơi
Mưa Sài Gòn
Hay nước mắt em tôi
Nỗi buồn nào chợt đến...vu vơ
Cuộc tình nào chợt qua... kỉ niệm
Cữ chợt đến chợt đi như cơn mưa vội vã
Mưa tắm gội cả lòng em
Em về giữa mưa Sài Gòn
Hạt mưa rơi trên môi mặn chát
                               ...nước mắt em
Chỉ riêng em với nỗi buồn
Cuộc đời vẫn ồ ạt chạy trốn cơn mưa.
Đăng nhập để trả lời
0
        Tình buồn
..tình yêu là cơn gió
Thổi mát một ngày hè
Đem đến rồi mang đi
Tình yêu và nỗi nhớ
Anh đi rồi về nơi xa lạ
Mình em buồn vỡi những kỉ niệm qua
Ánh mắt buồn nhìn ngọn gió thoảng qua
Cữ ngỡ anh lại về trước ngõ
Kỉ niệm vẫn chỉ một lần... dang dở
Giữ mãi cuộc tình buồn em lạc về đâu?
Tình yêu đã khiến trái tim em lạc lối
Dẫu biết rằng tình yêu không trở lại
Vẫn một lòng em đợi mãi tình anh.
 
 
 
 
 
Một chiều buồn thấy lòng đơn lẻ quá
Kỉ niệm về một thoáng nhớ bâng khuâng.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
     Hạnh phúc
 
Có cô bé
Mắt xoe tròn
Mải tìm trong màn đêm
Một khoảng trời hạnh phúc
Trời tối không sao
Cô bé vẫn mải tìm
Bỗng
Cô mở rộng bàn tay
Đón lấy
Một con đom đóm nhỏ
Lúc này
Trời vẫn tối
Song
Trong lòng bàn tay cô bé
Lại có cả khoảng sáng của riêng mình.
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
          Ba Điều Ước
 
Có một lần vuốt tóc con cha hỏi
Nếu có ba điều ước con sẽ ước điều gì?
Con trẻ thơ rằng con vẫn muốn
Được trở thành nàng công chúa nhỏ xinh
Cha mỉm cưởi rằng con có thể
Nếu con là trò giỏi con ngoan
Điều thứ hai mà con vẫn muốn
Mai sao trở thành thầy giáo như cha
Cha mỉm cười rằng con có thể
Nếu con cố gắng và phấn đấu nhiều hơn
Điều thứ ba con xin cha dành lai
Thời gian trôi...
Một chiều trời đổ mưa tầm tã
Cha hấp hối bởi cơn đau tim nặng
Con run rẩy cầm tay cha òa khóc
Điều cuối cùng cha ơi con muốn
Suốt đời này cha sống mãi bên con.
 
Đăng nhập để trả lời
0