📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Gữi người trong thơ

0 trả lời, 1.101 lượt xem — Trang 1 / 1
Gửi người trong thơ

Thu năm nay còn xa xôi quá
Em chưa về thăm lại trường xưa
Phố êm đềm vẫn ngủ trong mơ
Trong kỷ niệm ngày xưa thân ái

Trong ngõ nhỏ đầy hương hoa dại
Có bóng ai tha thướt lối về
Bâng khuâng mùi hoa thoảng say mê
Anh đợi đếm trăng sao mơ mộng

Trên kỷ yếu trường xưa thoáng hiện
Đây dáng em tà áo học trò
Đã bao lần vẫn gặp trong mơ
Anh ao ước một lần lại thấy ...

Em còn có nhớ chăng ngày ấy
Có anh chàng ngơ ngẩn làm thơ
Lúng túng trao chẳng nhận giùm cho
Trong tấm ảnh ... đứng sau ai đó

Thơ anh viết nay bao người đọc
Tiếc rằng em xưa đã làm ngơ
Không biết rằng mình ở trong thơ
Nên mơ ước gặp chàng thi sĩ ...

Quỳnh Chi ( 6/11/2003 )




Đăng nhập để trả lời
0