CẢM XÚC
Đêm về lạc trên con phố vắng
Nghe xôn xao bờ vai nhỏ
Nghe thoảng trong cơn gió lạnh cuối mùa
Nghe sỏi đá khẽ khẽ......
Hãy lắng nghe điều gì nơi Quỳnh nhỏ
Vẻ đẹp mặn mà e ấp lứa đôi
Không đẹp kiêu sa như Hồng, Cúc, Chướng
Không rạng ngời như ánh Dương ngời
Đơn giản thôi vì đó là Quỳnh nhỏ
Thoảng trong gió hương e ấp chiều tà
Làm xao xuyến nơi con tim thành đá sỏi
Của cuộc đời phố thị bon chen
Anh ở đây với gió lạnh đầu mùa
Của tình si anh bỏ ngỏ
Của lời yêu đã lâu rồi không ngỏ
Đến bên em anh say mộng xuân về
YÊU EM
Nhẹ thôi gởi em tình anh thanh khiết
Cả bầu trời xanh thẳm đôi mắt em
Của cả anh một đời buôm chải
Để bên em bến đỗ đời thường
Rũ áo phong sương đời phiêu bạt
Lặng vai em nghe thổn thức....
Hai trái tim rung đập một phương
Thoảng trong sương hương Quỳnh thơm ngát
Của lòng anh này mối tình si
Em nhận như một lời thương nhớ
Để mai này ta xây mộng lứa đôi
Gởi cho em, nguoi con gai tên một loài hoa thật lạ, giản đơn, không gai góc kiêu sa mà làm anh nhớ, yêu da diết, nhớ mùi hương tóc em, hương Quỳnh nơi em trồng hành lang trước ngõ và cả nụ hôn thủa ban đầu...
Để bây giờ tình yêu đã tròn 3 tuổi.........[sm=----------------.gif]
Đêm về lạc trên con phố vắng
Nghe xôn xao bờ vai nhỏ
Nghe thoảng trong cơn gió lạnh cuối mùa
Nghe sỏi đá khẽ khẽ......
Hãy lắng nghe điều gì nơi Quỳnh nhỏ
Vẻ đẹp mặn mà e ấp lứa đôi
Không đẹp kiêu sa như Hồng, Cúc, Chướng
Không rạng ngời như ánh Dương ngời
Đơn giản thôi vì đó là Quỳnh nhỏ
Thoảng trong gió hương e ấp chiều tà
Làm xao xuyến nơi con tim thành đá sỏi
Của cuộc đời phố thị bon chen
Anh ở đây với gió lạnh đầu mùa
Của tình si anh bỏ ngỏ
Của lời yêu đã lâu rồi không ngỏ
Đến bên em anh say mộng xuân về
YÊU EM
Nhẹ thôi gởi em tình anh thanh khiết
Cả bầu trời xanh thẳm đôi mắt em
Của cả anh một đời buôm chải
Để bên em bến đỗ đời thường
Rũ áo phong sương đời phiêu bạt
Lặng vai em nghe thổn thức....
Hai trái tim rung đập một phương
Thoảng trong sương hương Quỳnh thơm ngát
Của lòng anh này mối tình si
Em nhận như một lời thương nhớ
Để mai này ta xây mộng lứa đôi
Gởi cho em, nguoi con gai tên một loài hoa thật lạ, giản đơn, không gai góc kiêu sa mà làm anh nhớ, yêu da diết, nhớ mùi hương tóc em, hương Quỳnh nơi em trồng hành lang trước ngõ và cả nụ hôn thủa ban đầu...
Để bây giờ tình yêu đã tròn 3 tuổi.........[sm=----------------.gif]
Ta tặng em cả bầu trời xanh thẳm
Để đắm mình trong ánh mắt trong veo
Ta tặng em cả tình yêu đang khát
Cả con tim bừng nhịp yêu thương
langdu
Để đắm mình trong ánh mắt trong veo
Ta tặng em cả tình yêu đang khát
Cả con tim bừng nhịp yêu thương
langdu