📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tóc thơm

0 trả lời, 996 lượt xem — Trang 1 / 1
Nắng hanh hao rồi em
Trời trong mát trải ươm vàng cuối ngõ
Nơi đầu tiên mình gặp nhau ấy nhở?
Thêm một lần, khoảnh khắc ngân ngân...


Có chút mưa rây,
Lẫm thẫm...
Em tìm anh...
Lớm rớm lạnh,
Nỗi khắc khoải cô độc bỏ đi hoang một mình,



Ừ nhỉ? Cũng lâu đủ cho những phôi phai
Cũng đủ dài cho mòn vơi nhung nhớ
Bên nhau khi đang trưa lỡ cỡ...
Em về, thơm bước cả heo may


Thu chín thật rồi,
Nắng xiên nghiêng, ran rát
Hanh khô hong tóc em ngào ngạt,
Phố giật mình, mùi lụa bay...



Những con đường thân quen,
Con đường đưa em về giữa hoa với cỏ
Trong dịu nhớ...
Sáng hoảnh bừng cả thu không an lành...

12.33 am
11th Sept 07
[/align]
Khoa Nam
Đăng nhập để trả lời
0