📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ làm khi mất ngủ

2 trả lời, 1.203 lượt xem — Trang 1 / 1
Tiếng mưa
 
Tiếng mưa rơi
Trong đêm không ngủ
Tí tách triền miên.
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
Tí tách trong đêm
Vỗ về giấc ngủ
Tiếng mưa rơi
vuvan
Đăng nhập để trả lời
0
Cũng một đêm mất ngủ,
 
Trăng hè

Có những đêm trăng hè,
Cả không gian bàng bạc
Chìm trong giấc ngủ say.
Chỉ còn trong vòm lá,
Cơn gió nào khẽ rung
Làm ánh trăng lay động
Ngân khúc nhạc xa xăm.


Đăng nhập để trả lời
0