📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chào mọi người

1 trả lời, 1.165 lượt xem — Trang 1 / 1
mừng các bạn ghé lại VT dạo này NT bận quá nên ko có thời gian vào DD mong các bạn vui vẽ và ngày càng làm thơ hay hơn nữa


Đến bao giờ hai ta chung một lối
Đến bao giờ ta mới hết niềm đau
Khoảng trời xa mịt mờ em mong ngóng
Ngày lại ngày khắc khoải đợi tin nhau .

Đến bao giờ ta thỏa lòng mơ ước
Đến bao giờ em thật sự có anh
Những đêm dài nhớ nhung bên gối chiếc
Em nguyện cầu tình ta mãi tươi xanh .

Đến bao giờ nụ hoa kia trước ngõ
Mãi thắm màu như môi đỏ xinh xinh
Em vô tư như chưa lần biết khổ
Đời thấy hồng như nắng sớm lung linh

Đến bao giờ thôi cách xa vời vợi
Dẫu nghìn trùng ta vẫn đến gần nhau
Như con tàu ấp iu làn sóng biếc
Ta bên mình thương mãi đến ngàn sau
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...
Đăng nhập để trả lời
0
Thấy Nguyễn Tuấn làm thơ hay lắm, Batata_lilac cũng muốn làm theo :)

Đến bao giờ con tim thôi rung động
Ngày lại ngày mong ngóng trái tim yêu
Anh vừa gần vừa cách xa diệu vợi
Bến đợi chờ thuyền lẻ bóng đơn côi

Đến bao giờ em thôi rơi lệ ướt
Đoạn đường dài hai lối rẽ hai nơi
Nhặt vần thơ giấu nỗi nhớ chơi vơi
Trang giấy cũ thấm nhoè lời ly biệt.

Đăng nhập để trả lời
0