📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tâp làm thơ

0 trả lời, 1.111 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-19 13:15:41v.vantu>
Ngồi buồn láy bút làm thơ
Đưa con học nói bi bô hỏi rằng
Bố ơi bố viết thơ chăng
E hèm át giọng cái thằng con hư
Bố đang cao hứng làm thơ
Đi chơi lát nữa bố mua cho quà
Dổi hờn nó khóc oa oa
Bố ơi không muốn bố là nhà thơ
Ở nhà từ sáng dến trưa
Bố thì cứ viết chẳng đùa với con
Nghe lời con trẻ nỉ non
Tứ thơ bay hết chẳng còn một câu
Nàng thơ xin hẹn lần sau
vuvan
Đăng nhập để trả lời
0